🔍
Chuyên mục: Giải trí

Sau 31 năm, quản gia lần đầu tiết lộ bí mật gây ám ảnh về cái chết của Đặng Lệ Quân

2 giờ trước
Sau 31 năm, sự ra đi đột ngột của Đặng Lệ Quân vẫn là nỗi tiếc thương chưa nguôi đối với người hâm mộ.
00:00
00:00

Sau hơn ba thập kỷ kể từ ngày ra đi của "huyền thoại âm nhạc châu Á" Đặng Lệ Quân, câu chuyện về những giờ phút cuối đời của bà vẫn luôn khiến công chúng tò mò và tiếc nuối. Mới đây, một tiết lộ hiếm hoi từ người từng ở rất gần nữ ca sĩ trong ngày định mệnh đã một lần nữa làm dấy lên nhiều tranh luận.

Ngày 8/5/1995, Đặng Lệ Quân qua đời tại Chiang Mai (Thái Lan), khép lại cuộc đời của một giọng ca đã ghi dấu sâu đậm trong lòng hàng triệu khán giả châu Á. Sau 31 năm, sự ra đi đột ngột của bà vẫn là nỗi tiếc thương chưa nguôi đối với người hâm mộ.

Gần đây, một blogger Trung Quốc đã có dịp đến thăm nhà tưởng niệm của nữ ca sĩ tại Chiang Mai và thực hiện cuộc phỏng vấn với Billy - người từng là quản gia của bà trong thời gian lưu trú tại Thái Lan. Trong cuộc trò chuyện, Billy lần đầu tiết lộ chi tiết về ngày xảy ra sự việc.

Theo lời kể, buổi sáng hôm đó diễn ra hoàn toàn bình thường. Ông mang bữa sáng đến cho nữ ca sĩ như thường lệ và không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào. Sau đó, ông trở về phòng riêng tại khách sạn để chờ chỉ thị tiếp theo.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên nghiêm trọng vào khoảng 3 giờ 30 chiều. Sau khi vận động, Đặng Lệ Quân vào phòng tắm thì bất ngờ lên cơn hen suyễn. Đáng nói, thời điểm đó bạn trai người Pháp của bà lại không có mặt vì đang ra ngoài mua trái cây.

Khoảng 4 giờ 15 phút, Billy phát hiện nữ ca sĩ trong tình trạng nguy kịch, với các biểu hiện như co cứng tay chân và co giật. Tuy nhiên, tại hiện trường lại không tìm thấy thuốc hen để cấp cứu kịp thời. Ông lập tức báo cho khách sạn và đưa bà đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.

Trớ trêu thay, trên đường đến bệnh viện, xe lại gặp tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Chính sự chậm trễ này đã khiến "thời gian vàng" để cứu chữa bị bỏ lỡ. Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu khi đến nơi, Đặng Lệ Quân vẫn không qua khỏi.

Nhắc lại sự việc, Billy không giấu được sự day dứt. Ông cho biết vì cửa phòng đóng kín và không ai biết nữ ca sĩ đang ở trong phòng tắm nên đã bỏ lỡ thời điểm cấp cứu quan trọng nhất. Đây là điều khiến ông ám ảnh suốt nhiều năm sau đó. Thậm chí, ông còn chủ động đi học các kỹ năng sơ cứu để tránh lặp lại những bi kịch tương tự.

Đáng chú ý, Billy cũng tiết lộ rằng sau vụ việc, phía khách sạn từng yêu cầu ông giữ im lặng về toàn bộ chi tiết liên quan. Vì áp lực này, ông thậm chí đã đổi tên và sống kín tiếng trong suốt một thời gian dài. Chỉ đến nhiều năm sau, ông mới quyết định lên tiếng, kể lại toàn bộ sự thật.

Sau 31 năm, sự ra đi của Đặng Lệ Quân vẫn là một trong những mất mát lớn của làng nhạc châu Á. Những tiết lộ mới không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về khoảnh khắc cuối cùng của bà, mà còn khiến nhiều người thêm tiếc nuối cho một tài năng đã ra đi quá sớm.

Hoài Thương















Home Icon VỀ TRANG CHỦ