Sau 17 năm không có một đứa trẻ nào chào đời, cả ngôi làng vỡ òa khi nghe tiếng khóc đầu tiên, băng rôn treo kín khắp các con đường
Trong tháng 3, khung cảnh yên ắng quen thuộc của xã Eunha bất ngờ trở nên rộn ràng. Nhiều tuyến đường trong khu vực được trang trí bằng các tấm băng rôn chúc mừng, tạo nên không khí hiếm thấy tại một vùng quê vốn đang già hóa.
Một trong những tấm băng rôn nổi bật có dòng chữ: “Một món quà ý nghĩa đã đến với chúng ta vào năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của bé Yong-jun”. Em bé là con của anh Jeong Hae-deok và chị Sreydani, một phụ nữ gốc Campuchia đang sinh sống tại địa phương.
Sự xuất hiện của Yong-jun được người dân xem như một điều đặc biệt. Trong suốt 17 năm qua, xã Eunha không ghi nhận bất kỳ ca sinh nào, khiến hình ảnh trẻ nhỏ dần trở nên xa lạ với cộng đồng nơi đây.

Trong suốt 17 năm qua, xã Eunha không ghi nhận bất kỳ ca sinh nào, khiến hình ảnh trẻ nhỏ dần trở nên xa lạ với cộng đồng nơi đây. Ảnh: Koreatimes
Trong vòng 10 năm gần đây, dân số của xã đã giảm mạnh từ hơn 2.600 người xuống dưới 2.000 người. Phần lớn cư dân là người cao tuổi, khiến nhịp sống trở nên trầm lắng và thiếu vắng tiếng trẻ thơ. Chính vì vậy, tiếng khóc chào đời của Yong-jun được xem như một dấu hiệu tích cực. Đối với nhiều người dân, đó không chỉ là niềm vui cá nhân của một gia đình mà còn là sự hồi sinh tinh thần cho cả cộng đồng.
Niềm vui càng trở nên trọn vẹn hơn khi trong cùng tháng, trường tiểu học duy nhất tại xã cũng đón thêm 4 học sinh lớp 1. Điều này mang lại hy vọng về sự thay đổi trong cơ cấu dân số tại địa phương.
Ông Shim Seon-ja, người đứng đầu chính quyền xã Eunha, cho biết sự ra đời của em bé là tin vui lớn nhất trong nhiều năm qua. Ông khẳng định chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tối đa về mặt hành chính và các chế độ phúc lợi cho gia đình. Theo ông, mục tiêu là xây dựng nơi đây không chỉ là vùng quê yên bình mà còn trở thành môi trường phù hợp để nuôi dạy trẻ em. Những chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình trạng dân số.
Sự kiện tại xã Eunha cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn tại Hàn Quốc. Quốc gia này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi tỷ lệ sinh liên tục giảm xuống mức thấp. Năm 2023, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc chỉ đạt 0,72, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định. Đây được xem là mức thấp nhất thế giới và đã khiến chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Theo số liệu của Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc công bố đầu năm 2026, số người từ 65 tuổi trở lên đã vượt 10,8 triệu người. Nhóm này chiếm 21,21% tổng dân số, đưa Hàn Quốc chính thức bước vào giai đoạn “xã hội siêu già”. Trước thực trạng này, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích sinh con. Các chính sách bao gồm hỗ trợ tài chính trực tiếp, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí và tăng quyền lợi về nhà ở cho các gia đình.
Dù vậy, những thách thức về nhân khẩu học vẫn còn lớn. Câu chuyện tại xã Eunha vì thế trở thành một lát cắt tiêu biểu, cho thấy rõ những biến đổi đang diễn ra trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.
Phương Anh (Theo Yonhap, Koreatimes)