Sao trẻ Chelsea nhập viện cấp cứu sau chấn thương kinh hoàng

Jesse Derry nằm bất động sau pha va chạm mạnh
Chấn thương kinh hoàng của Jesse Derry
Vòng 35 Premier League tối ngày 4.5 chứng kiến một tình huống gây sốc tại sân Stamford Bridge. Phút 44, trong một nỗ lực tranh chấp bóng bổng từ quả phạt góc, tiền vệ trẻ Jesse Derry của Chelsea đã bật cao và va chạm đầu trực diện với hậu vệ Zach Abbott bên phía Nottingham Forest.
Cú va chạm mạnh đến mức cả hai cầu thủ ngay lập tức đổ gục xuống sân. Trong khi Abbott có thể sớm đứng dậy, thì Derry nằm bất động, khiến bầu không khí trên sân trở nên im lặng và đầy lo lắng.
Đội ngũ y tế đã phải can thiệp khẩn cấp và sơ cứu cho Derry trong khoảng 10 phút ngay trên sân. Cầu thủ sinh năm 2007 này thậm chí phải sử dụng bình thở oxy trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng để chuyển thẳng tới bệnh viện.
Dù trải qua những giây phút được mô tả là “chiến đấu với tử thần”, thông tin mới nhất từ phía Chelsea đã trấn an người hâm mộ khi xác nhận Derry đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và đang được kiểm tra phòng ngừa tại bệnh viện.
HLV Callum McFarlane cũng cho biết những dấu hiệu ban đầu là khả quan, dù rất tiếc nuối cho màn trình diễn đầy hứa hẹn của cậu học trò trước khi gặp sự cố.

Jesse Derry chấn thương nặng vùng đầu
Ngày thi đấu thảm họa của Chelsea
Bên cạnh chấn thương của Derry, Chelsea đã có một ngày thi đấu đầy xui rủi. Áp lực phải thắng để nuôi hy vọng dự Champions League đã sớm bị dập tắt khi Awoniyi mở tỉ số cho đội khách ngay từ phút thứ 2.
Đến phút 14, sau tình huống Malo Gusto kéo áo đối phương trong vòng cấm, Igor Jesus đã nhân đôi cách biệt cho Nottingham Forest trên chấm 11m.
Cơ hội rút ngắn tỉ số đến với Chelsea ngay sau tình huống va chạm của Derry, khi trọng tài Anthony Taylor xác định Abbott phạm lỗi và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Tuy nhiên, ngôi sao Cole Palmer lại có một ngày thi đấu tệ hại khi cú sút phạt của anh bị thủ thành Matz Sels cản phá xuất sắc ở phút 45+10.
Sang hiệp hai, hy vọng của Chelsea hoàn toàn sụp đổ khi Awoniyi hoàn tất cú đúp ở phút 52. Dù Joao Pedro ghi được bàn thắng danh dự ở phút bù giờ thứ 3 bằng một pha ngả người móc bóng đẹp mắt, Chelsea vẫn phải chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3.
Thất bại này khiến Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 9 với 48 điểm sau 35 trận, kém vị trí thứ 5 của Aston Villa tới 10 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng.
Giấc mơ Champions League của thầy trò HLV Callum McFarlane giờ đây gần như đã tan biến, khi họ vừa kém điểm vừa kém cả về quyền tự quyết trước các đối thủ xếp trên như Bournemouth hay Aston Villa.
ĐÌNH PHONG
19 giờ trước
19 giờ trước
41 phút trước
6 giờ trước
1 giờ trước
9 phút trước
16 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước