Sai sót của công nghệ AI khiến người phụ nữ phải trả giá bằng 5 tháng tù oan
Angela Lipps, 50 tuổi, bị cảnh sát Tư pháp Mỹ bắt tại nhà riêng ở bang Tennessee vào ngày 14/7/2025. Bà bị coi là kẻ trốn truy nã từ bang North Dakota và bị tạm giữ tại nhà tù quận.
“Tôi chưa từng đến North Dakota, tôi cũng không quen biết ai đến từ North Dakota”, bà Angela nói và cho biết đến nay vẫn bị ám ảnh về vụ bắt giữ.
Theo bà Angela, sau khi bị tạm giữ, bà mới biết mình đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm sử dụng trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và trộm cắp tại bang North Dakota. Các tài liệu tòa án liên quan đến vụ việc cho thấy, cảnh sát thành phố Fargo, bang North Dakota, đang điều tra một loạt vụ gian lận ngân hàng xảy ra từ tháng 4 đến tháng 5/2025. Các vụ việc liên quan đến một nữ nghi phạm sử dụng thẻ quân đội giả để rút hàng nghìn USD.

Bà Angela Lipps. Ảnh: GoFundMe
Trong quá trình điều tra, cảnh sát sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt trên các video giám sát ghi lại hình ảnh nghi phạm để xác định danh tính người phụ nữ. Phần mềm trí tuệ nhân tạo đã nhận diện Angela Lipps là người trùng khớp.
Một thám tử ở Fargo sau đó xem xét các tài khoản mạng xã hội và bằng lái xe của bà Angela, rồi kết luận rằng bà có vẻ là nghi phạm trong vụ án dựa trên các đặc điểm khuôn mặt, dáng người và kiểu tóc. Sau khi bị bắt, bà Angela bị tạm giam tại nhà tù quận ở Tennessee trong gần bốn tháng mà không được tại ngoại. Trong thời gian này, bà không thể bào chữa cho bản thân cho đến khi được dẫn độ đến North Dakota.
Tại Tennessee, bà được chỉ định một luật sư để hỗ trợ quá trình dẫn độ. Sau khi được đưa đến North Dakota vào ngày 30/10, bà Angela thuê được luật sư riêng và được cảnh sát thẩm vấn lần đầu tiên vào ngày 19/12/2025.
Luật sư của bà đã yêu cầu cung cấp hồ sơ ngân hàng để chứng minh rằng thân chủ của mình đang ở Tennessee trong thời điểm các hành vi gian lận xảy ra tại North Dakota, hai nơi cách nhau hơn 1.900 km. “Cùng lúc bà ấy gửi tiền trợ cấp An sinh Xã hội vào tài khoản, bà ấy lại mua thuốc lá ở trạm xăng, mua pizza, dùng ứng dụng thanh toán để mua đồ ăn trên Uber Eats”, luật sư cho biết.
Theo luật sư, toàn bộ quá trình điều tra và bắt giữ bà Angela dựa vào kết quả nhận dạng khuôn mặt. Sở Cảnh sát Fargo không liên lạc với bà Angela cho đến khi luật sư cung cấp các hồ sơ ngân hàng và sắp xếp một cuộc thẩm vấn.
Năm ngày sau khi bị cảnh sát Fargo thẩm vấn, các cáo buộc đối với bà Angela được hủy bỏ và bà được thả khỏi nhà tù tại North Dakota.
Tuy nhiên, bà cho biết cảnh sát không hỗ trợ bất kỳ khoản chi phí nào để bà trở về nhà. Bà phải dựa vào tiền của luật sư bào chữa để thuê khách sạn, chi trả ăn uống và tìm phương tiện di chuyển trở lại Tennessee. “Tôi chỉ mừng là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ quay lại North Dakota nữa”, bà Angela chia sẻ sau trải nghiệm khó khăn.
Trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Fargo, Dave Zibolski, cho biết: “Việc ban hành lệnh bắt giữ bà Angela Lipps cho thấy tòa án đã xác định có cơ sở hợp lý để buộc tội. Các cáo buộc sau đó đã được hủy bỏ nhưng vẫn có thể được nộp lại nếu cuộc điều tra bổ sung cho thấy cần thiết”.
Theo cảnh sát Fargo, vụ gian lận ngân hàng vẫn đang được điều tra và cho đến nay chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Bà Angela cho biết không ai từ Sở Cảnh sát Fargo xin lỗi về vụ việc. Trong thời gian bị giam giữ, vì không thể thanh toán các hóa đơn, bà đã mất nhà, mất xe và cả chú chó cưng của mình.
Phương Anh (Theo People)