🔍
Chuyên mục: Thời sự

Rực rỡ sắc màu trong Ngày hội non sông

1 giờ trước

Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử, khắp các bản làng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh ngập tràn sắc đỏ. Từ trung tâm tỉnh đến các xã vùng cao, biên giới, đông đảo cử tri các dân tộc: Kinh, Mông, Dao, Tày, Nùng, Lô Lô, Sán Chỉ… phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của toàn dân. Ngày bầu cử trên vùng non nước Cao Bằng thực sự trở thành ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc. Trong những bộ trang phục truyền thống và niềm vui của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu được gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của đồng bào nơi biên cương vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dân các dân tộc Cao Bằng hân hoan cùng nhau đi bầu cử.

Đồng bào dân tộc Lô Lô phấn khởi đến điểm bầu cử...

... và thể hiện trách nhiệm của mình đối với việc lựa chọn đại biểu ưu tú nhất cho Quốc hội và HĐND các cấp qua việc nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử trước khi bỏ phiếu.

Đồng bào dân tộc Sán Chỉ được hướng dẫn khi đến bầu cử.

Đồng bào Mông, Dao hân hoan trong ngày bầu cử.

Nơi non cao đồng bào Dao đỏ gửi gắm niềm tin vào lá phiếu.

Người Dao tiền tham gia bầu cử với tinh thần và trách nhiệm của một cử tri đối với quê hương, đất nước.

Tại xã Quảng Uyên, đồng bào Nùng An đến các điểm bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đồng bào dân tộc Nùng hân hoan diện trang phục dân tộc mình đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Dân tộc Tày chiếm phần lớn dân số của tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

Mỗi lá phiếu được bầu là niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh gửi gắm và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhóm Phóng viên























Home Icon VỀ TRANG CHỦ