🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Rời bệnh viện lúc 2h sáng, người đàn ông được tìm thấy trong rừng sau hơn 1 ngày: Tình trạng sức khỏe ra sao?

1 giờ trước
Công an xã Nghĩa Thuận (Tuyên Quang) cùng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đã xuyên rừng suốt hơn một ngày để tìm kiếm v đưa người đàn ông mắc bệnh rối loạn thần kinh trở về nhà an toàn.

Ngày 15/6, tin từ Bộ Công an cho biết, Công an xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở kịp thời hỗ trợ gia đình chị Sinh Thị Hờ (trú tại thôn Sán Trồ, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang) tìm được người thân mất tích trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 10/6, Công an xã Nghĩa Thuận tiếp nhận tin báo của chị Sình Thị Hờ về việc người thân của chị là ông Sình Chứ Xá (sinh năm 1982, cùng trú tại thôn Sán Trồ, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang) trong quá trình điều trị bệnh rối loạn thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Quản Bạ đã tự ý rời khỏi bệnh viện vào khoảng 2h sáng cùng ngày.

Lực lượng Công an xã đã phối hợp với người dân địa phương, phát hiện ông Xá đã di chuyển theo hướng vào địa bàn xã Nghĩa Thuận, gia đình đã đến trụ sở Công an xã Nghĩa Thuận trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Ông Sình Chứ Xá (áo phông xám) được lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa về nhà an toàn. Ảnh: Bộ Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Thuận đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã xác định ông Xá đã đi vào khu vực giáp ranh rừng đặc dụng Bát Đại Sơn.

Nhận thấy với tình trạng sức khỏe của ông Xá, nếu không sớm tìm thấy có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, Công an xã Nghĩa Thuận đã phân công lực lượng nhanh chóng chia thành các tổ xuyên rừng tìm kiếm.

Sau hơn 1 ngày nỗ lực, đến 16h15 ngày 11/6, Công an xã Nghĩa Thuận đã tìm thấy ông Xá tại khu vực rừng thuộc thôn Lùng Cáng trong tình trạng mệt mỏi.

Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa ông Xá về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình.

Đón nhận người thân an toàn trở về, gia đình ông Sình Chứ Xá đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an xã và các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, nhiệt tình giúp đỡ gia đình.

Lam Giang

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ