🔍
Chuyên mục: Thế giới

Rộ tin Bộ trưởng Lục quân Mỹ sắp thôi chức

11 giờ trước
Sau nhiều tháng căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ rời vị trí vào cuối năm nay, hoặc thậm chí sớm hơn, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết.
00:00
00:00

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll (giữa). (Ảnh: Bloomberg)

Việc ông Driscoll ra đi sẽ khiến Lục quân Mỹ không còn lãnh đạo nào được Thượng viện phê chuẩn. Hồi tháng 4, ông Hegseth đã sa thải Đại tướng Randy George - Tham mưu trưởng Lục quân, mà không đưa ra lời giải thích nào, và Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đề cử người thay thế.

Đại tướng Christopher LaNeve - Phó Tham mưu trưởng Lục quân và từng là trợ lý quân sự cấp cao của ông Hegseth, hiện giữ quyền Tham mưu trưởng Lục quân.

Theo các nguồn tin, trong mùa hè này ông Driscoll và gia đình đã chuyển khỏi căn nhà dành cho Bộ trưởng Lục quân tại Căn cứ Liên hợp Myer-Henderson Hall - cơ sở quân sự nằm cạnh Đài tưởng niệm quốc gia Arlington, nơi nhiều quan chức quốc phòng cấp cao sinh sống. Gia đình ông chuyển đến North Carolina, còn ông Driscoll chuyển vào căn hộ nhỏ hơn trong căn cứ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc và người phát ngôn của ông Driscoll từ chối bình luận.

Ông Driscoll từng bị ông Hegseth chỉ trích ngay trong những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump, sau khi ông đề nghị tổ chức chuyến thăm để Phó Tổng thống JD Vance và ông Trump gặp các binh sĩ và trao đổi về việc cải tổ Lục quân. Ông Driscoll là bạn lâu năm của ông Vance.

Trong 18 tháng giữ chức Bộ trưởng Lục quân, ông Driscoll xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại tướng George. Hai người cùng thúc đẩy Lục quân áp dụng các công nghệ mới, coi đây là tương lai của chiến tranh.

Họ cũng cùng Đại tướng Chris Donahue - cựu chỉ huy cấp cao nhất của Lục quân Mỹ tại châu Âu, tới Ukraine để trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky về việc đàm phán.

Ông Driscoll khuyến khích Lục quân học theo quân đội Ukraine về cách sử dụng công nghệ thương mại trên chiến trường. Dưới thời ông, các công ty tư nhân đã cam kết chi hơn 25 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu, cơ sở khoáng sản thiết yếu và cơ sở ăn uống tại các căn cứ Lục quân trên khắp nước Mỹ.

Tại hội nghị quốc phòng ở Pennsylvania tháng trước, ông Driscoll nhận được lời khen từ Tổng thống Trump.

“Với nụ cười đẹp đó, nhưng thực ra ông ấy là một sát thủ. Hãy nhìn khuôn mặt đẹp và hiền lành ấy. Mọi thứ đều rất vui vẻ. Ông ấy là một sát thủ. Các bạn có tin được không? Thực ra, đó mới là những người giỏi nhất”, ông Trump nói.

Ông Driscoll vốn là lính biệt kích của Lục quân Mỹ.

Bình Giang

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ