🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Rèn chí trong nắng lửa thao trường

2 giờ trước
Từ những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi còn bỡ ngỡ, sau chưa đầy một tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5) đã bước đầu làm quen với nhịp sống kỷ luật thép. Khúc quân hành của họ bắt đầu từ tiếng kẻng bình minh, nối dài qua những giờ rèn luyện trên thao trường nắng gió.

Vuông vức từ nếp chăn, góc màn

Đúng 5 giờ sáng, tiếng kẻng báo thức vang lên. Các chiến sĩ nhanh chóng tập trung ở trước sân tập thể dục. Những động tác thể dục tay không, có súng được bộ đội thực hiện rất thuần thục, đồng đều, dứt khoát.

Chế độ thể dục buổi sáng được duy trì nghiêm túc, đều đặn giúp bộ đội khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Rèn luyện tính tỉ mỉ, kiên nhẫn cho chiến sĩ mới thông qua việc gấp trật tự nội vụ vệ sinh mỗi buổi sáng.

Trước giờ học tập, bước vào phòng ở của Trung đội 16, ấn tượng đầu tiên là sự trật tự, ngăn nắp. Binh nhì Trần Ngọc An Nhiên, chiến sĩ Tiểu đội 9, Đại đội 7, đang cẩn thận vuốt từng nếp chăn, nắn chỉnh góc màn. Ánh mắt chăm chú, đôi bàn tay lóng ngóng ngày nào giờ đã linh hoạt hơn hẳn.

Vuốt lại nếp chăn cho phẳng phiu, đồng chí bộc bạch: “Trước khi nhập ngũ, tôi quen nếp sinh hoạt tự do của sinh viên, thường xuyên thức khuya, dậy trễ. Khi mới vào đây, có đêm tôi thao thức nhớ nhà, nhớ cuộc sống vô tư nên giấc ngủ cứ chập chờn, không sâu giấc. Nhưng nhờ sự uốn nắn của cán bộ, chỉ huy đơn vị và nhịp độ huấn luyện khoa học, tôi đã dần quen với cuộc sống quân ngũ, tự thấy bản thân chững chạc hơn từ những việc nhỏ nhất”.

Không khí rèn luyện thể lực sôi nổi của các chiến sĩ trẻ bên bãi xà đơn vào mỗi buổi chiều.

Trao đổi về công tác quản lý bộ đội, Thiếu tá Mai Trường Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn khẳng định: “Năm nay, đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, trong đó có nhiều đồng chí là người dân tộc thiểu số. Để anh em thực sự coi đơn vị là nhà, bên cạnh việc giáo dục chính trị chung, chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu nắm bắt tư tưởng, thường xuyên gặp gỡ riêng để động viên những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, ngoại khóa, tiêu biểu là sinh nhật đồng đội, giao lưu thể thao hay phong trào “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” được tổ chức thường xuyên, tạo ra không khí vui tươi, sôi nổi, giúp 100% chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, an tâm tư tưởng và xác định tốt nhiệm vụ được giao”.

Thao trường đổ mồ hôi

Bãi tập của Tiểu đoàn 3 những ngày cuối tháng Ba, đầu tháng Tư nắng như thiêu như đốt. Dù thời tiết khắc nghiệt, khí thế luyện quân và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn không hề giảm. Tại khu vực huấn luyện điều lệnh đội ngũ, khẩu lệnh dõng dạc, dứt khoát của người chỉ huy được các chiến sĩ mới cụ thể hóa trong mỗi bước chân đi đều, đứng lại, quay tại chỗ. Những vạt áo xanh dù ướt đẫm mồ hôi, nhưng các chiến sĩ vẫn duy trì đúng tư thế, tác phong, giữ chuẩn cự ly, giãn cách.

Cán bộ trung đội trực tiếp lên lớp giới thiệu vũ khí, trang bị cho chiến sĩ mới.

Ở bãi tập kế bên, một phân đội khác đang thục luyện nội dung ngắm trúng, ngắm chụm súng tiểu liên AK. Đội ngũ cán bộ khung bám sát từng bệ bắn, cẩn thận vận dụng phương pháp “sai đâu, sửa đấy”, “cầm tay chỉ việc”.

Trực tiếp kiểm tra đường ngắm cho chiến sĩ, Trung úy Trần Bá Quyền, Trung đội trưởng Trung đội 15, Đại đội 7 chia sẻ: “Các chiến sĩ năm nay có ưu điểm lớn là ý chí cầu tiến và tinh thần vượt khó rất cao. Tuy nhiên, mặt bằng trình độ học vấn lại không đồng đều; có đồng chí đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng có đồng chí mới chỉ học hết cấp 2, cấp 3. Điều này khiến mức độ tiếp thu trên bãi tập có sự chênh lệch.

Khí thế huấn luyện hăng say của những người lính trẻ.

Để giải quyết bài toán đó, bên cạnh việc duy trì nghiêm tiến trình biểu, chúng tôi chủ động phân loại chiến sĩ thành từng nhóm, theo trình độ, khả năng tiếp thực hiện các nội dung huấn luyện. Sau giờ học chính khóa, những đồng chí trung bình, yếu sẽ được đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội sẽ trực tiếp kèm cặp, bồi dưỡng để từng bước tiến bộ. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm 100% chiến sĩ đều nắm chắc yếu lĩnh, trình độ kỹ thuật đồng đều”.

Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, bộ đội tích cực tham gia chăm sóc vườn rau thanh niên, vừa cải thiện đời sống vừa gắn kết tình đồng đội.

Dưới cái nắng rát mặt của dải đất miền Trung, những giọt mồ hôi rơi xuống bãi tập đang từng ngày tôi luyện họ trở thành người quân nhân kiên trung. Phút giải lao, thao trường bỗng rộn rã hẳn. Cán bộ các cấp trực tiếp mang nước uống xuống bãi tập, tổ chức đọc báo, thông tin thời sự. Vài câu chuyện tếu táo, tiếng cười nói vang lên giúp chiến sĩ vơi bớt căng thẳng, nhanh chóng phục hồi thể lực.

Duy trì nền nếp chế độ đọc báo buổi tối giúp chiến sĩ mới cập nhật thông tin thời sự và nâng cao nhận thức chính trị.

Chiều muộn, trên bãi xà, bãi tạ, sân bóng đá, bóng chuyền rộn rã tiếng cười nói. Sáng thể dục, chiều thể thao, ăn uống, sinh hoạt điều độ khoa học giúp bộ đội nâng cao sức khỏe và gắn kết tình đồng đội. Sau bữa cơm chiều, tại phòng sinh hoạt chung, bên cạnh những lá thư viết vội hay cuộc gọi ngắn về gia đình, các chiến sĩ mới quây quần chia sẻ những kỷ niệm quê nhà.

21 giờ 30 phút, doanh trại chìm vào tĩnh lặng. Sau một ngày vất vả luyện rèn, các chiến sĩ đều say giấc ngủ ngon, chuẩn bị thể lực và tinh thần sẵn sàng cho những nhiệm vụ của ngày mới.

HÀ VI
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ