Quỳnh Kool lên tiếng về vai diễn khóc sướt mướt trên sóng giờ vàng VTV
Bộ phim "Bước chân vào đời" phát sóng khung giờ vàng trên VTV đang bước đến giai đoạn cao trào và nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.
Hiện, phim lên sóng đến tập 21 và giữ vững ngôi đầu rating (tỷ suất người xem) trong bảng xếp hạng các phim đang chiếu hiện nay. Cụ thể, phim ghi nhận rating trung bình là 12,78%, tiếp cận hơn 9,3 triệu người/ phút và hơn 10,4 triệu người/ lượt phát, tính từ ngày 6-10/4 (theo VTV Rating).

Quỳnh Kool đảm nhiệm vai chính trong phim "Bước chân vào đời".
Trong các tập phim đã được phát sóng, khán giả khen ngợi Quỳnh Kool thể hiện nhân vật Thương tự nhiên.
So với những vai diễn trước đây trong các dự án cũ, vai Thương cho thấy một bước tiến dài của cô trong việc kiểm soát cảm xúc của Quỳnh Kool. Những giọt nước mắt của Thương khiến khán giả cảm động bởi ẩn sâu trong đó là tình yêu thương của cô với các em của mình...
Tuy nhiên, trước những biến cố của gia đình, thay vì tạo bước ngoặt tâm lý, nhân vật Thương khiến nhiều khán giả không hài lòng khi kịch bản đẩy nhân vật vào vòng lặp quen thuộc là chịu đựng và khóc quá nhiều.
Trước làn sóng tranh cãi, Quỳnh Kool lên tiếng giải thích rằng, Thương không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ như nhiều người kỳ vọng, mà là một con người bị dồn nén quá lâu.
"Thương không phải là người mạnh mẽ, cô chỉ là người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống tiếp.
Có những tủi thân không thể gọi tên, cứ âm thầm lớn dần trong lòng cô theo năm tháng. Từ ngày mất bố mẹ, cô đã quen với việc nuốt nước mắt vào trong, quen với việc tự dặn mình "không được yếu đuối"… Nhưng càng cố gắng kìm nén, nỗi đau lại càng dày lên như một lớp sương mù không lối thoát.
Cô không khóc vì một chuyện cụ thể nào cả mà là khóc cho tất cả. Khóc cho những ngày thơ bé thiếu hơi ấm, khóc cho những lần bị tổn thương mà không dám nói, khóc cho những tủi nhục khi bị người khác coi thường... Và cả những lần trái tim rung động nhưng lại tự tay bóp nghẹt nó vì nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu" cô chia sẻ.
Nhân vật Thương của Quỳnh Kool liên tục gây tranh luận và bị đánh giá là quá yếu đuối, thiếu cá tính.
Nữ diễn viên nhấn mạnh việc khóc không đồng nghĩa với yếu đuối. Đó là "điểm vỡ" của một người đã chịu đựng quá lâu. Theo Quỳnh Kool, Thương sống lặng lẽ như một cái bóng, bên ngoài bình thản nhưng bên trong là tâm hồn rạn nứt, luôn phải gồng mình tồn tại.
"Người ta cứ nghĩ Thương phải mạnh mẽ, phải cứng rắn để còn làm chỗ dựa cho hai em. Nhưng đâu ai hiểu rằng, phía sau cái vẻ bình thản ấy là một tâm hồn đã rạn nứt đến tận cùng.
Nỗi khổ tâm không phải là thứ đến rồi đi. Nó ăn sâu vào từng tế bào, len lỏi vào từng hơi thở của cô. Mỗi ngày trôi qua không phải là sống, mà là gồng mình để tồn tại. Cô không cho phép mình gục ngã, không phải vì cô mạnh mà vì nếu cô ngã xuống, sẽ không còn ai đứng thay cô nữa.
Có những lúc, cô chỉ muốn được yếu đuối một lần thôi, được khóc như một đứa trẻ, được ai đó ôm lấy mà nói rằng: "Em không cần phải chịu đựng nữa". Nhưng cuộc đời không cho cô quyền đó.
Tổn thương chất chồng lên tổn thương, dằn vặt chồng lên dằn vặt… đến mức trái tim cô không còn chỗ nào lành lặn. Vậy mà người ta vẫn bắt cô phải nữ cường", nữ diễn viên tâm sự.
Trước đó, Quỳnh Kool cũng đăng tải video cuộc trao đổi ngắn với đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng - người cầm trịch phim Bước chân vào đời.
Nữ diễn viên cho biết việc khóc nhiều là yêu cầu từ đạo diễn. "Lần nào chú cũng bảo cho chú xin một giọt nước mắt", cô chia sẻ nửa đùa nửa thật.
Đáp lại, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng nói rằng: "Thương cứ khóc thoải mái đi. Đặt vào hoàn cảnh của Thương rất khó nói, người trong cuộc mới hiểu".
Bạch Dương
7 giờ trước
11 giờ trước
13 giờ trước
17 giờ trước
16 ngày trước
18 ngày trước
7 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước