🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Quế Ngọc Hải phản ứng về thẻ đỏ của Phạm Lý Đức

2 giờ trước
Các đàn anh tuyển Việt Nam đã lên tiếng về trung vệ Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam sau lời xin lỗi người hâm mộ.
00:00
00:00

Sau trận bán kết U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3, trung vệ Phạm Lý Đức đã đăng tải lời xin lỗi người hâm mộ. Cầu thủ sinh năm 2003 viết ngắn gọn nhưng đầy nặng trĩu cảm xúc: “Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em. Em xin cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ là đủ”.

Ngay dưới bài đăng này, nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã để lại những bình luận động viên, chia sẻ với đàn em, những người vừa trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp.

Phạm Lý Đức xin lỗi. Ảnh chụp màn hình

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải nhắn nhủ: “Mạnh mẽ lên em trai. Các em đã nỗ lực hết mình và cống hiến những gì tốt nhất rồi”. Lời động viên của Quế Ngọc Hải nhận được nhiều sự đồng tình bởi anh từng là người đứng ở tâm bão chỉ trích trong không ít thất bại của bóng đá Việt Nam, và hiểu rõ áp lực mà các cầu thủ trẻ phải đối diện ở sân chơi tầm châu lục.

Trung vệ Trần Đình Trọng, người từng trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp cũng chia sẻ ngắn gọn nhưng sâu sắc: “Một trận đấu không thể đánh giá được một hành trình tuyệt vời em ơi”.

Bùi Tiến Dũng, trung vệ giàu kinh nghiệm của tuyển Việt Nam viết: “Đã cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo rồi em ơi. Cố gắng bước tiếp nhé”. Trong khi đó, Văn Toàn nhấn mạnh: “Một trận đấu không đánh giá được cả hành trình. Cố gắng lên”.

Quế Ngọc Hải động viên Lý Đức.

Những lời động viên ấy xuất hiện trong bối cảnh U23 Việt Nam trải qua thất bại nặng nề trước U23 Trung Quốc, trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp nhiều bất lợi: chấn thương của Hiểu Minh, thẻ đỏ của Lý Đức và việc đối thủ kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, thất bại này không xóa đi hành trình đáng ghi nhận của U23 Việt Nam khi toàn thắng vòng bảng và vào tới bán kết châu lục.

Sự lên tiếng của các đàn anh cho thấy một thông điệp rõ ràng: bóng đá là hành trình dài, không phải câu chuyện của một trận thua. Với những cầu thủ trẻ như Phạm Lý Đức, điều quan trọng nhất lúc này không phải là tự trách, mà là đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục trưởng thành.

Đó cũng là cách mà nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam đã đi qua thất bại để lớn lên.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ