🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Quảng Trị: Sẻ chia lặng thầm để trẻ em vùng biên đến lớp

2 giờ trước
Ở những bản làng biên giới của Quảng Trị, nơi trẻ em từng phải học nhờ nhà sinh hoạt cộng đồng, mỗi điểm trường mầm non được dựng lên không chỉ là một công trình giáo dục. Đó là kết tinh của tình người - từ sự chung tay bền bỉ của các mạnh thường quân đến trách nhiệm đồng hành của lực lượng Công an - để con chữ có thể bén rễ vững vàng nơi vùng khó.

Lớp học Sao Sáng được khánh thành ở xã Thượng Trạch tỉnh Quảng Trị

Mong mỏi lớp học nơi vùng biên

Sự quan tâm, chung tay của các mạnh thường quân đã tạo nên những ngôi trường mới, cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên mà còn tiếp thêm niềm tin để chính quyền và người dân yên tâm chăm lo cho thế hệ tương lai.

Ông Nguyễn Quốc Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch

Tại bản Chalo (xã Dân Hóa), bản 61 và bản Nôồng (xã Thượng Trạch), nhiều năm liền, lớp học mầm non chỉ tồn tại trong những không gian tạm bợ. Có nơi phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng, có nơi là phòng học lắp ghép chật hẹp, nóng bức vào mùa hè, ẩm thấp mỗi khi mưa về.

Chị Đinh Hương, ở bản Chalo chia sẻ: Với người dân vùng cao, cho con đến lớp đã là cả một nỗ lực. Còn điều kiện học tập đủ đầy, an toàn vẫn là mong ước giản dị nhưng không dễ chạm tới. Trước đây, con đi học mà cha mẹ không yên tâm. Trời mưa thì lo dột, nắng lên lại nóng quá. Nghe tin có trường mới, bà con mừng lắm.

Những lớp học Sao Sáng được hoàn thành là nỗ lực của các mạnh thường quân, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và cơ sở với mong mỏi được giúp học sinh vùng khó có điều kiện đến trường tốt nhất có thể

Niềm vui mộc mạc ấy phản ánh khát vọng rất thật của người dân vùng biên: con trẻ được học hành tử tế, ngay tại bản làng mình.

Theo báo cáo của địa phương và nhà trường, riêng điểm trường Chalo hiện có gần 20 trẻ mầm non từng phải học nhờ trong không gian chật hẹp. Việc xây dựng điểm trường Sao Sáng không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để trẻ em vùng biên được tiếp cận giáo dục mầm non đúng nghĩa, từ những năm tháng đầu đời.

Chung tay vì lớp học vùng khó

Không chỉ dựng lớp, xây trường, nhiều năm qua, chương trình “Cơm trưa cho bé” còn bền bỉ duy trì bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non vùng biên. Những bữa cơm đủ đầy giúp các em có thêm dinh dưỡng, thêm động lực đến lớp đều đặn hơn mỗi ngày.

Tài trợ xây dựng điểm trường

Mạnh thường quân ủng hộ chương trình cơm trưa cho bé

Cùng với đồng phục, quà Tết và sự hiện diện thường xuyên của các đoàn thiện nguyện, những sẻ chia ấy không ồn ào nhưng bền bỉ, âm thầm sưởi ấm con đường học tập của trẻ em vùng khó - từ bữa ăn đủ no đến niềm tin gắn bó với lớp học.

Từ năm 2019 đến nay, Quỹ Sao Sáng và Quỹ Cơm trưa cho bé đã xây dựng 9 điểm trường mầm non tại các xã biên giới thuộc Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị; đồng thời duy trì chương trình nuôi dưỡng bữa ăn trưa, bữa lỡ cho hàng nghìn lượt trẻ mầm non.

Các em học sinh nhận những món quà ý nghĩa từ sự kêu gọi chung tay của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị

Chị Trịnh Thu Hiền, đại diện đoàn thiện nguyện chia sẻ: “Lần đầu lên bản, nhìn các cháu học trong phòng tạm, bữa ăn còn thiếu thốn, chúng tôi thực sự trăn trở. Ở dưới xuôi, một lớp học kiên cố hay một bữa cơm đủ đầy là điều rất bình thường, nhưng với trẻ em nơi đây lại là cả một ước mơ. Chính sự thiếu thốn ấy khiến chúng tôi thấy mình cần quay lại, không phải một lần, mà nhiều lần nữa, để góp một phần nhỏ giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.”

Giáo dục và an ninh vùng biên

Song hành cùng các mạnh thường quân, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục vùng biên.

Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an còn tích cực kết nối, vận động xây dựng 11 điểm trường mầm non tại các xã biên giới, với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Bữa ăn cho trẻ được các mạnh thường quân tài trợ

Một bữa ăn lỡ của học sinh tại bản Tà Leng xã Dân Hóa

Trung tá Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Khi trẻ em được học hành tốt hơn, người dân yên tâm làm ăn thì an ninh ở cơ sở cũng bền vững hơn. Xây trường cho trẻ cũng là xây nền tảng lâu dài cho vùng biên.”

Với các giáo viên mầm non vùng cao, mỗi ngôi trường mới là một điểm tựa nghề nghiệp. “Có phòng học kiên cố, chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài hơn với bản,” một giáo viên ở xã Thượng Trạch bày tỏ.

Từ những lớp học tạm bợ đến các điểm trường Sao Sáng khang trang, hành trình ấy được nối dài bằng sự kiên trì, trách nhiệm và niềm tin của nhiều phía - để con chữ không còn lẻ loi nơi vùng biên giới.

Phần quà dành cho bà con dân bản nhân dịp Tết Nguyên đán

Những món quà ý nghĩa của đoàn thiện nguyện dành cho học sinh và phụ huynh trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề

Chị Trịnh Thu Hiền phát quà hỗ trợ người dân xã Dân Hóa tỉnh Quảng Trị

Từ năm 2019 đến nay, thông qua sự kết nối của Công an tỉnh Quảng Trị, các quỹ từ thiện đã hỗ trợ xây dựng 11 điểm trường mầm non tại các xã biên giới với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, trong đó Quỹ Sao Sáng và Quỹ “Cơm trưa cho bé” tài trợ 9 điểm trường. Chương trình “Cơm trưa cho bé” đã nuôi dưỡng 6.000 lượt trẻ mầm non tại 38 điểm trường, tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều đợt tặng quà cho giáo viên, học sinh và người dân vùng biên được tổ chức vào các dịp lễ, Tết và khi xảy ra thiên tai. Gần đây, các hoạt động khởi công và khánh thành điểm trường Sao Sáng tại xã Dân Hóa và xã Thượng Trạch tiếp tục được triển khai.

VĨNH QUÝ

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ