Quân đoàn 34 phát hiện và quy tập 12 hài cốt liệt sĩ

Chăm sóc hương khói cho các anh hùng liệt sĩ theo nghi thức quân đội.
Đây kết quả của nỗ lực bền bỉ từ cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập mà còn là minh chứng sống động cho sự chung sức, đồng lòng giữa quân đội cùng nhân dân địa phương trong hành trình tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại làng Doch1 bắt đầu từ nguồn thông tin vô cùng quý giá mà anh A Hải, một người dân sinh sống tại đây, đã cung cấp cho lực lượng quy tập.
Trong một lần đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa, anh Hải vô tình phát hiện một hang đá chứa nhiều vật dụng sinh hoạt đặc trưng của bộ đội ta. Ngay khi nhận được tin báo, Đội Quy tập Quân đoàn 34 lập tức triển khai các đợt khảo sát, tìm kiếm từ ngày 6/4 đến ngày 8/4, huy động mọi nguồn lực, tận dụng tối đa thời gian và điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả đã tìm kiếm được 12 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ hầu hết phân hủy mạnh.
Đặc biệt, trong quá trình mở rộng phạm vi khảo sát, đến chiều ngày 9/4, khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, đơn vị tiếp tục ghi nhận thêm các dấu hiệu quan trọng.
Tại hiện trường, các hài cốt liệt sĩ hầu hết đã phân hủy mạnh do thời gian, chỉ còn lại những mảnh xương nhỏ và răng. Tuy nhiên, nhiều di vật đi kèm đã được tìm thấy, giúp minh chứng cho cuộc sống chiến đấu gian khổ của các anh như: Tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long đến nơi bảo quản các hài cốt liệt sĩ.
Dựa trên các tài liệu ghi chép, đây là khu vực hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 và các đơn vị Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần thuộc mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn từ năm 1966 đến 1969. Tính riêng từ năm 2020 đến 2025, Đội quy tập Quân đoàn 34 đã tìm thấy tổng cộng 46 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Chư Pa này.
Ngay sau khi hoàn thành việc quy tập, 12 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lakreng (cũ). Tại đây, lễ dâng hương, chăm sóc hương khói đã được tổ chức trang trọng, bảo đảm đúng các nghi thức quân đội, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 đã đến động viên, tiếp thêm động lực to lớn cho cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập. Trực tiếp thắp hương tri ân các liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà cho các thành viên trong đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập mộ liệt sĩ.
Hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ lần này nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với thế hệ đi trước, Đội Quy tập Quân đoàn 34 khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại làng Doch1 để không bỏ sót bất kỳ đồng đội nào còn nằm lại nơi rừng sâu.
CHU HOÀI
1 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
40 phút trước
26 phút trước
50 phút trước
24 phút trước
40 phút trước
40 phút trước
56 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước