🔍
Chuyên mục: Du lịch

Phút cuối của sĩ quan Trung Quốc xả thân làm nhiệm vụ trong lũ quét

4 giờ trước
Hoàng Bành vẫn đứng lại hướng dẫn người dân sơ tán tại cửa khẩu Cát Long - Rasuwa, chỉ vài giây trước khi dòng lũ bùn khổng lồ ập tới.

Video từ camera an ninh được truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy Hoàng Bành, cảnh sát tại cửa khẩu Cát Long, đứng gần tòa nhà cửa khẩu khi người dân xung quanh bắt đầu bỏ chạy.

Thay vì rời đi ngay, anh liên tục hướng dẫn mọi người di chuyển tránh xa khu vực nguy hiểm, sau đó chạy vào một trung tâm dịch vụ du lịch phía sau, dường như để cảnh báo những người bên trong.

Chỉ hơn 10 giây sau, những đợt sóng đầu tiên của trận lũ quét ập xuống cửa khẩu với tốc độ khoảng 180 km/h. Hình ảnh cho thấy dòng nước bùn cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ khu vực.

"Một sĩ quan cảnh sát Trung Quốc đã không lùi bước, giữ nguyên vị trí để hướng dẫn sơ tán trong lúc lũ bùn đổ xuống cửa khẩu Cát Long. Anh ấy tên là Hoàng Bành. Cầu mong sĩ quan Hoàng được trở về an toàn", trang tin điện tử của People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, viết trong bài đăng hôm 28/8.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc ca ngợi Hoàng Bành là một người dũng cảm, dành những giây cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ.

"Anh ấy đã xả thân cứu người. Hy vọng người ta sẽ sớm tìm được anh ấy", một người bình luận.

Hoàng Bành quê ở Trùng Khánh, sinh tháng 11/1991. Anh bắt đầu làm việc tại cửa khẩu Cát Long từ năm 2013 và giữ chức đội phó trực ban tại trạm xuất nhập cảnh. Nhạc Cát, một sĩ quan cảnh sát làm việc tại đây, cho biết hôm xảy ra thảm họa, Hoàng Bành đang làm nhiệm vụ trong đội phản ứng nhanh.

"Hôm đó anh ấy đang làm nhiệm vụ của đội phản ứng nhanh. Hoàng Bành là người chăm chỉ, cẩn thận, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Nhạc Cát nói.

Cửa khẩu Cát Long - Rasuwa là tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal, với gần 1/3 kim ngạch thương mại giữa 2 nước đi qua đây trong năm 2024.

Trận lũ xảy ra ngày 26/8 sau khi một sông băng sụp đổ, tạo ra dòng chảy khổng lồ lao xuống thung lũng dốc đứng. Dòng nước cuốn theo sỏi đá, đá hộc và thân cây lớn, tạo ra những đợt sóng cao tới 21 m.

Quân đội Trung Quốc ngày 27/8 công bố hình ảnh cho thấy phần lớn công trình tại cửa khẩu Cát Long đã bị xóa sổ.

Tòa nhà văn phòng hải quan, đồn cảnh sát, cây cầu nối Trung Quốc với Nepal và tòa nhà hải quan tại cửa khẩu Rasuwa đều bị dòng lũ phá hủy nghiêm trọng.

Hiện chưa có thông tin xác nhận số phận của Hoàng Bành. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ