Phút bốc đồng dẫn đến vòng lao lý
Trong bộ quần áo phạm nhân màu xanh sẫm, Phạm Minh Thiện (SN 2000, ngụ xã Nhơn Ái, TP. Cần Thơ) đứng cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác.
Khi Chủ tọa phiên tòa công bố lý lịch, từng chi tiết về nhân thân, hoàn cảnh sống của bị cáo được nhắc lại: trình độ học vấn thấp, nhận thức pháp luật hạn chế, tiền sử bệnh lý tâm thần.
Đại diện VSND TP. Cần Thơ công bố cáo trạng, từng chi tiết về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội được tái hiện rõ ràng, như một cuốn phim quay chậm về bi kịch gia đình.
Theo đó, chiều 16/9/2024, từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, Thiện và ông Phạm Trường Giang (Thiện là cháu ruột của ông Giang) đã xảy ra cự cãi tại khu vực bếp phía sau nhà, cạnh bờ sông.
Trong cơn tức giận, bị cáo lấy dao tự chế, bất ngờ chém liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân khiến ông Giang ngã xuống sông.

Bị cáo Phạm Minh Thiện.
Dù bị thương nặng, ông Giang vẫn cố gắng leo lên chiếc ghe gỗ neo đậu gần đó. Nhưng máu chảy quá nhiều, các vết thương nghiêm trọng đã cướp đi sự sống của nạn nhân.
Sáng hôm sau, khi phát hiện ông Giang nằm bất động trên ghe, gia đình trình báo cơ quan chức năng. Kết luận giám định xác định nạn nhân tử vong do mất máu cấp, xuất huyết não sau đa chấn thương.
Sau khi gây án, Thiện rời khỏi hiện trường, mang theo vali quần áo, vứt bỏ hung khí và tang vật trên đường bỏ trốn. Đến khuya cùng ngày, Thiện tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị bắt quả tang.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Giọng nói nhỏ, nhiều lúc run rẩy. Khi được hỏi về nguyên nhân, bị cáo khai do không kiềm chế được cơn tức giận khi xảy ra mâu thuẫn.
HĐXX cũng xem xét các kết luận giám định pháp y tâm thần, xác định tại thời điểm gây án, bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bị hạn chế do bệnh lý tâm thần ở giai đoạn thuyên giảm.
Đáng chú ý, đại diện gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Chi tiết này khiến nhiều người dự khán không khỏi chạnh lòng, bởi phía sau nỗi đau mất người thân, vẫn còn đó sự vị tha đáng trân trọng.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến quyền sống của con người, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Thiện 13 năm tù về tội “Giết người”.
Phiên tòa khép lại, để lại nhiều suy ngẫm. Từ một mâu thuẫn đời thường trong sinh hoạt gia đình, chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc, hậu quả đã vượt xa sức tưởng tượng: một người mất mạng, một người đánh mất tự do và cả tương lai phía trước.
Bản án 13 năm tù không chỉ là sự trừng phạt của pháp luật, mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về giá trị của sự kiềm chế, của cách giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí thay vì bạo lực. Bởi chỉ một phút nóng giận, con người có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Hà Giang
12 giờ trước
3 giờ trước
9 giờ trước
6 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước