Phường Phương Liệt sôi nổi chương trình nghệ thuật 'Đất nước trọn niềm vui'
Chương trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và các ngày lễ, sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước, Thủ đô.

Đông đảo nhân dân phường Phương Liệt có mặt thưởng thức chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: ND
Chương trình quy tụ các tiết mục được dàn dựng, biểu diễn bởi đội văn nghệ đến từ các tổ dân phố, các tầng lớp nhân dân cùng một số nghệ sĩ chuyên nghiệp đang sinh sống, làm việc và gắn bó với phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và Thủ đô Hà Nội, các tiết mục đã tạo nên không khí sôi nổi, rộn ràng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.




Một số tiết mục đặc sắc biểu diễn tại chương trình. Ảnh: ND
Nhiều tiết mục để lại ấn tượng với khán giả như hát múa “Rạng rỡ Việt Nam” do Đội Văn nghệ Tổ dân phố 12 biểu diễn; các ca khúc “Hương sắc - Thu Hà Nội”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Hà Nội mười hai mùa hoa”... Qua âm nhạc và những điệu múa, hình ảnh đất nước Việt Nam kiên cường, giàu sức sống và đang vươn mình mạnh mẽ được tái hiện sinh động.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” qua giọng hát của ông Nguyễn Vĩnh Trân, 82 tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phương Liệt. Phần biểu diễn hào hùng, giàu cảm xúc nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Ông Nguyễn Vĩnh Trân, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phương Liệt biểu diễn ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”. Ảnh: ND
Tiếp nối chương trình là những tiết mục mang âm hưởng tươi vui, trẻ trung như “Yêu nụ cười Việt Nam”, “Lời ca dâng Bác”, “Nặng tình phương Nam”, “Còn gì đẹp hơn”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Một vòng Việt Nam”...
Đặc biệt, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được tái hiện trong các tiết mục mang tinh thần hiện đại, trong đó có ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ”, thể hiện tình yêu Tổ quốc và sức trẻ. Qua đó, chương trình cũng góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương.
Các tiết mục về Hà Nội tiếp tục tạo dấu ấn với hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, thanh lịch và giàu sức sống. Từ “Hà Nội niềm tin và hy vọng” đến “Hà Nội mười hai mùa hoa”, mỗi ca khúc mang đến một sắc thái riêng, góp phần làm nổi bật tình yêu, niềm tự hào của người dân đối với Thủ đô.
Chương trình khép lại trong không khí vui tươi, tự hào với những ca khúc như “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và “Đất nước trọn niềm vui”.
Không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, chương trình nghệ thuật còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phương Liệt cùng ôn lại truyền thống, bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng phường Phương Liệt và Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
Điệp Quyên
2 ngày trước
4 ngày trước
8 ngày trước
4 phút trước
15 phút trước
6 phút trước
13 phút trước
1 phút trước
8 phút trước
12 phút trước
20 phút trước
35 phút trước