🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Phùng Khánh Linh - Nàng thơ bí ẩn của V-pop

1 giờ trước
Ca sĩ, nhạc sĩ Phùng Khánh Linh là gương mặt nổi bật của V-pop thời gian gần đây với phong cách âm nhạc indie-pop giàu cảm xúc, mang màu sắc mộng mị và hiện đại. Âm nhạc của Linh tập trung vào chiều sâu nội tâm, kết hợp cùng chất giọng nhẹ, lạnh và rất riêng.
00:00
00:00

Nếu vẽ một bản đồ cho hành trình âm nhạc của Phùng Khánh Linh chắc sẽ có vài điểm đánh dấu thật đậm. Năm 2015 là điểm khởi đầu khi Linh đến The Voice và được khán giả biết đến, năm 2018 Linh phát hành sản phẩm đầu tay, đặt viên gạch đầu tiên cho con đường độc lập. Và 2020 là một dấu mốc khi Linh trở thành nghệ sĩ độc quyền của hãng đĩa Thời Đại, bắt đầu hành trình với một ekip gắn bó. Lần lượt sau đó là các album đều được đánh giá cao: Yesteryear, Citopia, Giữa một vạn người.

Phùng Khánh Linh mạnh dạn tổ chức các minishow qua các thành phố lớn và bùng nổ với hai đêm concert Giữa một vạn tour đầu năm 2026 tại nhà hát Hòa Bình - TP.HCM.

Nhạc sĩ Huy Tuấn khi dự concert đó đã nhận định: “Thế giới âm nhạc đầy những vỡ vụn, tổn thương, được kể bằng tinh thần tươi sáng, lạc quan, giai điệu bắt tai, bất ngờ, tạo nên sức hút riêng của một tác giả trẻ”.

Cũng trong đầu 2026, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên do Phùng Khánh Linh thể hiện đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả, liên tục đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng uy tín.

Từ âm nhạc, thời trang tới hình ảnh của Phùng Khánh Linh đều thiên về cảm xúc, tính điện ảnh, pha chút bí ẩn. Linh đã dành thời gian chia sẻ về hành trình âm nhạc độc đáo của mình.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Lời ca khúc của Phùng Khánh Linh luôn mang tính điện ảnh, có câu chuyện chứ không phải là kiểu lời bắt tai - dễ nhớ nhưng dễ quên. Linh đã viết lời nhạc ra sao?

Mỗi ca khúc là cách Linh giữ lại những gì đã chạm đến mình và cũng là lời mời để người nghe cùng bước vào thế giới cảm xúc đó. Khi bài hát ra đời mỗi người nghe sẽ mang theo trải nghiệm và cảm xúc của riêng họ để ghép vào. Có người sẽ nhận ra một chi tiết gợi nhớ đến kỷ niệm của chính họ, có người lại thấy nó nối tiếp một ca khúc cũ của Linh.

Mình nghĩ âm nhạc đẹp ở chỗ nó không cần tất cả mọi người hiểu theo cùng một cách. Khi viết mình không đặt mục tiêu giải mã mọi ẩn ý mà muốn khán giả có khoảng trống để tự soi chiếu câu chuyện của họ. Có khi họ bắt được đúng ý mình, có khi lại tạo ra một nghĩa hoàn toàn mới. Vậy nên thay vì sợ không ai hiểu, mình trân trọng sự đa nghĩa đó vì nó khiến mỗi ca khúc có nhiều đời sống khác nhau, ở mỗi trái tim khác nhau.

Linh nghĩ âm nhạc dù dài hay ngắn, dễ nghe hay phức tạp, quan trọng nhất là phải chạm được vào cảm xúc thật của người nghe. Linh không cố gắng chạy đua để rút gọn câu chuyện của mình mà tìm cách kể nó sao cho cuốn hút từ đầu đến cuối. Có thể là bằng một câu hook đắt giá, một đoạn hòa âm lạ tai hay chỉ đơn giản là cảm giác chân thật trong giọng hát. Khi khán giả cảm nhận được điều đó, họ sẽ ở lại, dù ca khúc dài ba phút hay sáu phút. Với Linh, giữ bản sắc không có nghĩa là đứng ngoài mà là tìm ra điểm gặp gỡ giữa câu chuyện mình muốn kể và cách khán giả muốn lắng nghe.

Qua các album và đĩa đơn ra mắt, khán giả nhận thấy Phùng Khánh Linh rất chịu khó thử nghiệm các chất liệu âm nhạc, cách thể hiện mới, vì sao bạn liên tục “đánh cược” với những thay đổi?

Linh muốn khai phá mình nhiều hơn và điều cần thiết khi khai thác bất kỳ một chất liệu âm nhạc nào đó chính là sự phù hợp. May mắn là Linh có được những đồng đội rất hiểu và ủng hộ bất kỳ ý tưởng điên rồ nào của mình.

Ở album mới nhất Giữa một vạn người là một không gian rất mơ màng huyền ảo của dream pop kết hợp sự mạnh mẽ, gai góc của indie rock. Chất liệu này được lựa chọn để phản ánh đúng tâm trạng và trạng thái cảm xúc mà mình muốn truyền tải, tạo nên một dòng chảy lúc mềm mại, lúc gai góc, lúc lắng đọng đầy suy tư.

“Đánh cược” lớn nhất có lẽ là việc không cố giữ một màu sắc xuyên suốt mà để cho cảm xúc dẫn dắt. Linh tin rằng khi cảm xúc là thật, người nghe sẽ nhận ra chất của mình dù nó được thể hiện qua bất kỳ màu sắc âm nhạc nào.

Hai đêm concert Giữa một vạn tour tại Nhà hát Hòa Bình thu hút mỗi đêm 2.000 khán giả, đã đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Phùng Khánh Linh.

Sau album Citopia (2022), có một khoảng Linh gần như mất kiểm soát giọng hát, lúc đó mình khá khủng hoảng. Bước qua được giai đoạn đó mình cảm thấy hạnh phúc khi làm được loại âm nhạc mà mình tin tưởng, có khán giả đồng cảm. Mình không còn lăn tăn giữa việc được nhiều người biết đến hay giữ bản sắc nữa vì tin rằng nếu tiếp tục trung thực với bản thân và làm việc chăm chỉ, số người đồng cảm sẽ tự nhiên nhiều lên, mà bản sắc của mình vẫn ở đó.

Linh thích cảm giác xây dựng một sự nghiệp mà khán giả có thể lớn lên cùng mình hơn là chỉ nhớ đến mình qua một khoảnh khắc ngắn ngủi. Linh muốn khi khán giả nhìn lại, họ sẽ thấy không chỉ là một vài bài hát của mình mà là cả một hành trình đã cùng khóc, cùng cười và cùng mong nhau trưởng thành, phát triển.

Có khi nào Linh cảm thấy sự lựa chọn chất nhạc của mình sẽ khó mở rộng khán giả?

Từng có thời gian Linh như một cái cây trốn ánh nắng mặt trời. Nhưng giờ đây sau một quá trình làm việc và thay đổi, Linh đã dám hiện diện, chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình. Và khi mình thật sự bước ra ánh sáng, khán giả bắt đầu biết đến, ngày càng mở rộng và yêu thương hơn.

Mỗi ngày Linh đều tiếp cận được những khán giả mới. Các đêm nhạc trong các năm 2025, 2026 của Linh đều “cháy vé”, điều mà trước đây mình không dám nghĩ tới. Nhìn lại, Linh nhận ra chính mình đã tự giam mình vào ngách nhỏ đó chứ không phải ai khác. Giờ thì mình đã sẵn sàng để âm nhạc và bản thân được nhìn thấy nhiều hơn.

Phùng Khánh Linh đã sẵn sàng để âm nhạc và bản thân được nhìn thấy nhiều hơn

Một vài dự định trong 5 năm tới?

Linh mơ ước có thể tổ chức một đêm nhạc tại sân vận động với 20.000 khán giả và con số đó sẽ còn lớn hơn nữa theo thời gian. Không chỉ để nhìn thấy sân khấu rực rỡ và khán giả phủ kín mà để mỗi người có mặt ở đó cảm nhận được âm nhạc của Linh như một phần ký ức và cảm xúc của chính họ. Song song đó Linh vẫn tiếp tục ra mắt những album được chăm chút kỹ lưỡng, mang nhiều câu chuyện và cảm xúc.

Sự bí ẩn, pha một chút kỳ quái của Phùng Khánh Linh trong âm nhạc và đời thường có khác nhau?

Âm nhạc của mình chắc cũng y chang cá tính của mình ngoài đời, lúc thì sôi nổi, đầy năng lượng; lúc thì đau, buồn, nhiều khoảng lặng. Mình không cố sắp đặt mà nó cứ tự nhiên như vậy. Sau một khoảng thời gian, Linh thấy mình mở lòng hơn, sẵn sàng cho khán giả thấy nhiều hơn về con người thật của mình. Giờ mình chỉ muốn để mọi thứ được tự nhiên, như một cái cây sau thời gian dài ở trong bóng râm, khẽ nảy lên một chồi non mới, nhỏ bé thôi nhưng đủ để biết là mình vẫn sống và tiếp tục lớn lên.

Bài: Trâm Anh - Ảnh: TLNV















Home Icon VỀ TRANG CHỦ