'Phù Sa Ngọt' và khúc thương nhớ mang tên Hà Nội
Bộ phim truyền hình 55 tập "Phù Sa Ngọt" do Đài Hà Nội sản xuất dù đã khép lại nhưng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm nhờ những câu chuyện dung dị về đời sống người lao động ven sông Hồng. Góp phần tạo nên thành công ấy là ca khúc chủ đề “Hà Nội ơi thương nhớ” của nhạc sĩ Lê Anh Dũng.
Không chỉ làm tròn vai trò minh họa cảm xúc cho phim, những giai điệu của ca khúc “Hà Nội ơi thương nhớ” của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên, gần gũi, đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may”.
Phóng viên: Xin anh chia sẻ về cảm hứng của mình khi sáng tác ca khúc “Hà Nội ơi thương nhớ”?
Nhạc sĩ Lê Anh Dũng: Hà Nội có rất nhiều địa danh để chúng ta nhắc nhớ, nhưng với một người sinh ra và lớn lên ở đây như tôi, Hà Nội luôn gắn liền với nguồn sống từ dòng sông Hồng. Đó là lý do tại sao tôi lại sử dụng giọng hò khan ở đoạn đầu; tôi muốn dùng âm thanh và âm nhạc để mô phỏng lại tiếng hò lan trên sông ngày xưa. Thông qua những giai điệu uốn lượn, tôi muốn miêu tả lại hình ảnh dòng sông Hồng và những con đò đã in sâu trong ký ức của người Hà Nội.
Phóng viên: Xin nhạc sĩ chia sẻ một vài phân đoạn mà anh cảm thấy tâm đắc nhất trong ca khúc “Hà Nội ơi thương nhớ”?
Nhạc sĩ Lê Anh Dũng: Trong ca khúc 'Hà Nội ơi thương nhớ', có hai câu hát mà tôi thực sự tâm đắc. Đầu tiên là hình ảnh 'Mắt em nâu màu phố cổ'. Tôi rất thích câu này vì nó mang đậm tính văn học. Phố cổ vốn nhuộm màu thời gian nâu trầm, và khi đưa hình ảnh đó vào đôi mắt, nó tạo nên một cảm xúc rất thật mà tôi từng bắt gặp khi đi cùng nhóm bạn ngày xưa, nhưng đến nay mới có cơ hội đưa vào âm nhạc.
Một hình tượng nữa cũng ăn sâu vào ký ức tôi là những buổi chiều đứng dưới gầm cầu Long Biên, nhìn ánh nắng trải dài tít tắp trên triền đê sông Hồng. Đó là một hình ảnh đẹp đến ám ảnh mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai ở Hà Nội lâu năm cũng đều sẽ có chung một cảm giác và sự rung động sâu sắc như thế.
Phóng viên: Thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm tới khán giả thông qua ca khúc "Hà Nội ơi thương nhớ" là gì?
Nhạc sĩ Lê Anh Dũng: Thông qua ca khúc 'Hà Nội ơi thương nhớ' cũng như nội dung của bộ phim 'Phù sa ngọt', tôi muốn gợi lại những nét đẹp di sản và nền nếp của Hà Nội xưa. Tôi hy vọng các thế hệ trẻ có thể hiểu, cảm nhận và ý thức rõ hơn về những giá trị quý báu của một Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đồng thời, tôi rất mong khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng như khán giả yêu điện ảnh sẽ đón nhận bộ phim và ca khúc này. Đây là sự đóng góp nhỏ bé của chúng tôi vào bức tranh văn hóa Thủ đô, với hy vọng Hà Nội ngày càng phát triển và tươi đẹp hơn.
Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ.
Thu Trà
3 giờ trước
5 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
10 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước