Phú Cát: 'Làng thể thao, làng ca hát'
"Làng thể thao"

Các vận động viên tham gia Giải cầu lông Trại Vàng open 2026. Ảnh: N.Lộc
Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 vừa qua, Câu lạc bộ cầu lông Trại Vàng thôn Đông Hạ đã tổ chức Giải cầu lông Trại Vàng open 2026. Giải đấu thu hút đông đảo thành viên câu lạc bộ và vận động viên đến từ các thôn, khu vực lân cận tham gia tranh tài. Giải không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn tăng cường sự gắn kết, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Ông Tạ Đình Quý, thôn Đông Hạ, chia sẻ: "Anh em trong Câu lạc bộ cầu lông Trại Vàng nói riêng và người dân trong thôn nói chung thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao, qua đó vừa nâng cao sức khỏe vừa tạo sự gắn bó, nghĩa tình làng trên, xóm dưới".
Trước đó, Giải bóng đá nam thanh niên xã Phú Cát năm 2026 cũng diễn ra sôi nổi. Hay Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam - nữ xã Phú Cát lần thứ nhất, năm 2026 thu hút 14 đội đến từ 14 thôn trên địa bàn xã.

Giải bóng chuyền hơi nam - nữ xã Phú Cát năm 2026.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nguyễn Đức Phóng, các hoạt động thể thao là dịp để các vận động viên giao lưu, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, qua đó tiếp tục thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao quần chúng phát triển sâu rộng.
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cát Hoàng Quốc Cường chia sẻ: Xã rất quan tâm việc xây dựng, trang bị các thiết chế thể thao, nhất là từ khi sáp nhập địa giới hành chính, nhằm tạo thuận lợi triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ đó bồi đắp cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân thêm phong phú.
"Làng ca hát"
Cùng với những hoạt động thể dục, thể thao của lớp trẻ, xã Phú Cát cũng vừa tổ chức Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi lần thứ Nhất, năm 2026. Một trong những tập thể tích cực tham dự Liên hoan lần này là Câu lạc bộ văn nghệ Chi hội người cao tuổi thôn 4. Với 250 hội viên sinh hoạt thường xuyên, Câu lạc bộ duy trì hoạt động dưỡng sinh kết hợp đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ. Hội viên tích cực luyện tập và biểu diễn các làn điệu chèo truyền thống với sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Phú Cát Lê Thị Khoa, cho biết: Liên hoan là chương trình thiết thực, nhằm phát huy tinh thần "Sống vui, sống khỏe, sống có ích" của người cao tuổi.

Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi xã Phú Cát lần thứ Nhất, năm 2026. Ảnh: P.Cát
Được biết, bên cạnh tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, xã Phú Cát còn đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Mới đây, nhân dân thôn Đông Thượng vui mừng khi Nhà văn hóa thôn được khánh thành, thiết thực đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, hội họp, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của nhân dân trong thôn.
Có thêm không gian sinh hoạt, Trưởng thôn Đông Thượng Tô Văn Cẩn phấn khởi lắm, ông chia sẻ: Chính quyền và nhân dân thôn sẽ quản lý và sử dụng hiệu quả Nhà văn hóa, để nơi đây thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Cát Đàm Công Lợi, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao chất lượng sống cho người dân luôn được chú trọng song song với phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn xã có hơn 40 câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động hiệu quả. Toàn xã có hơn 70% người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ thường xuyên.
Trong nhịp sống đang đổi thay từng ngày nơi cửa ngõ phía Tây Thủ đô, từ việc gắn kết, cùng tạo dựng "làng thể thao, làng ca hát", người dân xã Phú Cát vẫn giữ cho mình một không gian cộng đồng đậm tình làng, nghĩa xóm. Những sân bóng nhỏ, những buổi tập văn nghệ hay tiếng gọi nhau đi sinh hoạt ở nhà văn hóa vẫn rộn rã mỗi buổi chiều hay sau giờ ăn tối, đã trở thành sợi dây kết nối và làm nên đời sống tinh thần bền vững cho một vùng quê đang chuyển mình từng ngày.
Mai Thư - Nguyễn Lộc
2 giờ trước
3 ngày trước
1 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
30 phút trước
33 phút trước
52 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước