Phim 'Giá trị tình cảm' chiến thắng tuyệt đối tại Lễ trao giải Điện ảnh châu Âu
Lễ trao giải Điện ảnh châu Âu năm nay, giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất châu Âu, vinh danh những thành tựu vĩ đại nhất của điện ảnh châu Âu, đã chính thức công bố... Đó là một đêm chiến thắng dành cho bộ phim tâm lý gia đình cảm động và ý nghĩa mang tên “Giá trị tình cảm” (Sentimental Value) của đạo diễn người Na Uy Joachim Trier. Bộ phim đã giành được gần như toàn bộ các giải thưởng, bao gồm sáu giải, trong đó có giải Phim châu Âu xuất sắc nhất danh giá, vượt qua 14 ứng cử viên xuất sắc khác, bao gồm cả bộ phim hấp dẫn từng đoạt giải Cành cọ vàng (Palme d'Or) của Jafar Panahi và bộ phim đột phá Sound of Falling của Mascha Schilinski.

Phim “Giá trị tình cảm” (Sentimental Value)
Joachim Trier đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho tác phẩm khai thác những bất hòa trong gia đình, cũng như giải Kịch bản xuất sắc nhất cùng với cộng sự viết kịch bản lâu năm Eskil Vogt. Phát biểu tại Lễ trao giải, ông cho biết: "Đây là một buổi tối bất ngờ và tuyệt vời đối với chúng tôi. Và chúng tôi chỉ muốn vinh danh tất cả những người chiến thắng, tất cả những người được đề cử tối nay, và nói rằng mặc dù chúng tôi đã làm một bộ phim về một gia đình vô cùng bất hòa, nhưng nhóm người và những người ủng hộ tôi phía sau đã khiến tôi cảm thấy điều ngược lại. Tôi cảm thấy rất gắn kết với tất cả các bạn. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi tối nay. Các bạn đã ban phước cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.
Renate Reinsve đã giành giải Nữ diễn viên châu Âu xuất sắc nhất cho phim , một lần nữa khẳng định sự hợp tác ăn ý giữa cô và đạo diễn Trier đã mang lại thành công vang dội sau bộ phim The Worst Person in the World , và cho thấy nữ diễn viên này là một trong những gương mặt thu hút nhất trên màn ảnh toàn cầu. Chiến thắng của cô diễn ra sau khi Stellan Skarsgård nhận giải Nam diễn viên châu Âu xuất sắc nhất cho vai diễn người cha vắng mặt trong phim của Trier.
Bài phát biểu của anh ngắn gọn và súc tích: “Cảm giác như được trở về nhà vậy, thật tuyệt vời. Tất cả những người bạn mà tôi quen biết hàng chục năm nay đang ngồi đây đã cùng tôi có được chiến thắng này. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người”.
Ngắn gọn, ngọt ngào, và có lẽ hơi quá ngắn ngủi. Tuy nhiên, đây là một giải thưởng xứng đáng dành cho Skarsgård, người vừa giành giải “quả cầu vàng” và củng cố vị thế của anh ấy như một ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar vào tháng Ba.
Việc phim này giành được nhiều giải thưởng không có gì đáng ngạc nhiên, vì EFA thường có thói quen trao nhiều giải cho cùng một bộ phim, điều này thường hạn chế số lượng phim được vinh danh.
Ở một diễn biến khác, tác phẩm cũng chiến thắng lớn tại Lễ trao giải điện ảnh châu Âu năm nay là Sirāt của Oliver Laxe với năm giải thưởng: Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất (Leila Ateca); Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất (Laia Casanovas); Dựng phim xuất sắc nhất (Cristóbal Fernández); Quay phim xuất sắc nhất (Maura Herce); và Chỉ đạo tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất.
Sound of Falling chỉ giành giải Trang phục xuất sắc nhất (Sabrina Kramer), trong khi Bugonia của Yorgos Lanthimos lại chỉ đoạt giải Trang điểm và Làm tóc xuất sắc nhất (Torsten Witte) một cách khó hiểu. Điều bất ngờ lớn nhất của buổi tối lại đến từ một sự thất vọng lớn: bộ phim " It Was Just An Accident"từng đoạt giải “Cành cọ vàng” của Jafar Panahi đã ra về tay trắng.
Mỹ Hà/VOV1
1 giờ trước
32 phút trước
13 phút trước
18 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước