Phim 'Đồi gió hú' thổi bùng 'cơn sốt Bronte'

Ảnh: Variety
Nằm chênh vênh bên rìa vùng đồi hoang gió lộng của Yorkshire (Vương quốc Anh) - khung cảnh từng truyền cảm hứng cho kiệt tác “Đồi gió hú” (Wuthering Heights) của nữ văn sĩ Emily Bronte, ngôi làng nhỏ Haworth từ lâu đã là điểm hành hương của những người yêu văn học. Giờ đây, phiên bản điện ảnh mới của cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1847 lại một lần nữa thổi bùng “cơn sốt Bronte”, đưa dòng du khách đổ về nơi này đông chưa từng thấy.
Bộ phim “Đồi gió hú” do Emerald Fennell đạo diễn, quy tụ hai ngôi sao Margot Robbie và Jacob Elordi, cùng phần nhạc nền mang màu sắc đương đại của Charli XCX. Tác phẩm phóng tác này đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim được chờ đợi nhất năm 2026 và đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ vượt khỏi màn ảnh.
Trung tâm câu chuyện vẫn là mối tình mãnh liệt và đầy bi kịch giữa Heathcliff - cậu bé có xuất thân bí ẩn được ông Earnshaw mang về nuôi - và Catherine Earnshaw, cô con gái kiêu hãnh của gia đình. Trong cả tiểu thuyết lẫn phim, những cánh đồng hoang Yorkshire khắc nghiệt vì gió và mưa không chỉ là bối cảnh mà gần như trở thành một nhân vật sống động, phản chiếu nội tâm dữ dội của các nhân vật.
Chính tại Haworth, ba chị em văn sĩ Emily Bronte, Charlotte Bronte và Anne Bronte đã sống và sáng tác. Hơn 150 năm sau khi họ qua đời, sức hấp dẫn từ những câu chuyện ấy vẫn chưa hề suy giảm. Nancy Marto, một du khách người Canada, chia sẻ rằng việc được đặt chân đến làng Haworth là “một giấc mơ trở thành hiện thực”. Theo bà, sự ra đời của phiên bản điện ảnh mới cho thấy sức mạnh bền bỉ của các tác giả nhà Bronte, đặc biệt là nữ văn sĩ Emily.
Hai tuần sau khi phim “Đồi gió hú” phiên bản mới ra rạp, làng Haworth - với những con đường hẹp lát đá và những ngôi nhà bằng đá xinh xắn ở vùng Tây Bắc nước Anh - trở nên chật kín khách tham quan. Ông Johnnie Brigg - một hướng dẫn viên người địa phương - cho biết ông “ngập trong các yêu cầu đặt tour” suốt những tuần gần đây. Nhiều du khách trẻ tuổi tìm đến đây để “trải nghiệm Bronte”, dạo bước trên các cánh đồng hoang và tự tìm cho mình cách lý giải riêng về Emily Bronte sau khi bị bộ phim chinh phục.
Ngôi nhà mục sư (parsonage) nằm giữa làng và vùng đồi hoang - nơi gia đình Bronte từng sinh sống cùng người cha làm mục sư và người anh Branwell - nay đã trở thành một bảo tàng. Đây cũng là nơi Charlotte Bronte cho ra đời “Jane Eyre” - một kiệt tác khác của văn học Anh thế kỷ XIX. Theo bà Mia Ferullo - nhân viên bảo tàng, trong hai tuần qua bà liên tục tổ chức các buổi trò chuyện về “Bronte-mania” (cơn sốt Bronte), khi nhờ tác động từ bộ phim “Đồi gió hú”, ngày càng nhiều người đã “lần đầu tiên đọc cuốn sách này”.
Giám đốc bảo tàng Rebecca Yorke cho biết có tới 500 người thuộc mọi lứa tuổi và xuất thân khác nhau đã đến tham quan chỉ trong một ngày thứ Bảy, con số thường chỉ xuất hiện vào mùa cao điểm như kỳ nghỉ Hè tháng Tám.
Có thể thấy rõ, sự kết hợp giữa di sản văn học thế kỷ XIX và sức hút của điện ảnh đương đại đang tạo nên một nhịp cầu độc đáo giữa các thế hệ. Tại Haworth, giữa gió lạnh và những triền đồi xám bạc, “Đồi gió hú” không chỉ sống lại trên màn ảnh rộng, mà còn hiện diện trong từng bước chân du khách như minh chứng rằng những câu chuyện lớn của văn chương có thể vượt qua thời gian để tiếp tục mê hoặc thế giới.
Thanh Phương (TTXVN)
3 ngày trước
4 giờ trước
3 giờ trước
59 phút trước
59 phút trước
2 giờ trước
4 giờ trước