🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Phiên tòa của những giọt nước mắt muộn màng

3 giờ trước
Chỉ vì một tiếng còi xe trêu tức lúc nửa đêm và chút bốc đồng của tuổi trẻ, những thanh thiếu niên tại Bắc Ninh đã tự tay đóng sập cánh cửa tương lai của chính mình. Vụ án đau lòng không chỉ để lại nỗi mất mát cho gia đình người bị hại, mà còn là bài học đắt giá, nhắc nhở thế hệ trẻ về sự kiềm chế và trách nhiệm trước mỗi hành vi ứng xử trong cuộc sống.

Đêm định mệnh và những “cái đầu nóng”

Đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/1/2026, tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh vắng vẻ hơn thường lệ. Thế nhưng, sự yên bình ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi tiếng rú ga, bấm còi inh ỏi của 2 nhóm thanh niên.

Nguồn cơn bắt đầu từ việc Nguyễn Tài Trung (sinh năm 2006, trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) bị một nhóm người lạ mặt xịt hơi cay vào mặt tại khu vực cầu Giang Liễu. Nuôi hận trong lòng, Trung nhắn tin qua Messenger cho bạn mình là Nguyễn Đình Phú, bảo Phú mang theo "hàng" để đi tìm đối thủ trả thù. Phú lập tức đồng ý, lấy một thanh giáo tự chế dài gần 3 mét (ống tuýp sắt hàn chặt lưỡi dao sashimi sắc nhọn) mà mình đã cất giấu từ trước rồi lấy xe máy qua đón Trung.

Trên đường di chuyển, nhóm của Phú và Trung tụ họp thêm một số người bạn chạy xe song song ở đường gom. Đúng lúc này, nhóm của Trần Trọng Lộc, Trần Đình Phong và Trần Trọng Đạt (sinh năm 2011) chạy xe máy ở làn đường chính QL18 nẹt bô, bấm còi inh ỏi để trêu tức. Nghĩ rằng đây chính là nhóm đã tấn công mình trước đó, Phú và Trung lập tức tăng ga, lao xe ra đường lớn truy đuổi.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở kéo dài suốt chặng đường hơn 5km với vận tốc kinh hoàng. Nhóm của Lộc vừa bỏ chạy, vừa lạng lách đánh võng, Đạt ngồi sau liên tục dùng bình xịt hơi cay xịt ngược lại phía sau. Khi đến đoạn đường trước khu nhà ở xã hội thuộc phường Quế Võ, xe của nhóm Phú áp sát. Trong chớp mắt, Trung ngồi sau vung mạnh thanh giáo tự chế, đâm một nhát chí mạng Trần Trọng Đạt, khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và tử vong sau đó. Khi vụ án xảy ra, nạn nhân Đạt mới chỉ 14 tuổi 6 tháng 15 ngày.

Phiên tòa của những giọt nước mắt muộn màng

Ngày 24/6/2026, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tài Trung và 3 bị cáo khác. Đứng trước bục khai báo, các bị cáo Nguyễn Tài Trung, Nguyễn Đình Phú, Trần Đình Phong và Trần Viết Quý đều còn rất trẻ, gương mặt non nớt với ánh mắt trĩu nặng sự hối hận.

Phiên tòa của những giọt nước mắt muộn màng. Ảnh minh họa

Suốt phiên xử, không khí hội trường luôn căng thẳng và đau xót. Phía dưới hàng ghế gia đình bị hại, tiếng sụt sùi khóc nghẹn của người mẹ mất con khiến những người tham dự không khỏi chạnh lòng. Con trai chị ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ, chỉ vì những phút giây bốc đồng tham gia vào những trò "thách thức" vô bổ trên đường phố.

Khi Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo Nguyễn Tài Trung cúi gục đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trung lí nhí khai rằng do bị xịt hơi cay trước nên tâm lý ức chế, không làm chủ được hành vi. Còn Nguyễn Đình Phú thì biện minh do nể bạn và thích thể hiện bản lĩnh đại ca nên đã chuẩn bị sẵn hung khí có tính sát thương cao. Các bị cáo không ngờ rằng nhát đâm trong đêm ấy lại tước đoạt mạng sống của một con người và đẩy chính bản thân vào vòng lao lý.

Đáng chú ý, vũ khí mà các bị cáo sử dụng là dao tự chế (thanh giáo) thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an, được xem xét xử lý như vũ khí quân dụng. Do đó, ngoài tội "Giết người", Phú và Trung còn phải đối mặt với tội danh "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bản án nghiêm khắc và bài học cảnh tỉnh

Trong phần luận tội, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và mạng sống của người khác. Hành vi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí nguy hiểm công khai trên quốc lộ không chỉ gây hiểm họa cho các đối tượng trong cuộc mà còn khiến người tham gia giao thông hoảng sợ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Dù các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình đã tích cực bồi thường thiệt hại, các bị cáo có nhân thân tốt hoặc có đóng góp cho các quỹ xã hội, Hội đồng xét xử nhận định vẫn cần một mức án cách ly nghiêm khắc để răn đe.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Tài Trung 15 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt là 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đình Phú 14 năm tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Bị cáo Trần Đình Phong 32 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" (bao gồm cả việc chuyển khung hình phạt 20 tháng tù treo của bản án trước thành tù giam do phạm tội trong thời gian thử thách). Bị cáo Trần Viết Quý 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Phiên tòa khép lại với những tiếng nấc nghẹn ngào. Các bị cáo lên xe “bịt bùng” về trại giam khi tuổi đời mới mười chín, đôi mươi – lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Bản án dành cho các bị cáo là hoàn toàn đích đáng, nhưng nó cũng là nỗi đau dai dẳng cho hai gia đình. Một gia đình vĩnh viễn mất đi người con trai, và những gia đình khác chịu cảnh con cái dính vào vòng lao lý. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái trước làn sóng bạo lực và lối sống buông thả của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Thu Trang

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ