Phía sau bàn thắng xé lưới U23 UAE của 'ngòi nổ' U23 Việt Nam: 3 năm mẹ ở trọ, rửa bát thuê nuôi giấc mơ cho con
Chuyến xe khách xuyên đêm và tấm vé trúng tuyển vào lò PVF
Năm Nguyễn Lê Phát mới 9 tuổi, khi hay tin Học viện PVF tổ chức tuyển sinh tại Cần Thơ, chị Lê Thị Mỹ Linh (mẹ của Phát) đã vét sạch số tiền dành dụm để đưa con bắt xe khách xuyên đêm từ quê nhà đi ứng tuyển.
Giữa hàng trăm thí sinh có gia đình tháp tùng kỹ lưỡng, hai mẹ con chị Linh xuất hiện lặng lẽ. Bằng năng khiếu bẩm sinh và sự lì lợm, cậu bé Lê Phát đã vượt qua kỳ tuyển chọn khắc nghiệt để chính thức trở thành học viên của lò đào tạo danh giá này.

Hình ảnh Lê Phát thủa nhỏ (Ảnh: PVF)
Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ bắt đầu khi học viện chuyển trụ sở ra Hưng Yên. Không đành lòng để con trai 10 tuổi một mình tự lập nơi đất khách, chị Linh đã đưa ra quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình: Bỏ lại nương rẫy ở quê nhà để ra Hà Nội thuê trọ.
Trong suốt gần 3 năm ròng rã, chị Linh sống trong căn phòng trọ nhỏ có giá thuê hơn 2 triệu đồng mỗi tháng và làm đủ nghề, từ rửa bát đến làm thuê, chỉ để được ở gần và chăm lo sinh hoạt cho con trai.
Quả ngọt từ sự hy sinh thầm lặng bên ngoài sân tập
Trong những năm tháng Lê Phát rèn luyện tại học viện, hình ảnh người mẹ hằng ngày đứng bên ngoài hàng rào dõi theo con tập luyện đã trở nên quen thuộc. Đó không chỉ là sự giám sát, mà là cách chị đồng hành cùng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của con mình.

Nguyễn Lê Phát ăn mừng bàn thắng lịch sử tại tứ kết U23 châu Á 2026, thành quả của tinh thần bền bỉ và sự hy sinh thầm lặng của gia đình suốt nhiều năm qua. (Ảnh: FBNV)
Khi Lê Phát dần cứng cáp và trưởng thành hơn, chị Linh mới yên tâm trở về quê nhà, nhưng vẫn duy trì thói quen xách vali đi theo cổ vũ con tại mọi giải đấu trong nước.
Sự trưởng thành vượt bậc của Nguyễn Lê Phát trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia chính là minh chứng rõ nhất cho sự hy sinh của chị Linh.

Nguyễn Lê Phát tri ân mẹ bằng tấm HCV SEA Games 33. (Ảnh: FBNV)
Từ những bước chạy đầu tiên tại PVF cho đến khoảnh khắc ghi bàn quan trọng tại tứ kết U23 châu Á, hay tấm HCV SEA Games 33 vừa qua, mỗi cột mốc thành công của tiền đạo sinh năm 2007 đều in đậm dấu chân cổ vũ của người mẹ.
Bàn thắng vào lưới U23 UAE không chỉ dành cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, mà còn là phần thưởng vô giá dành riêng cho người mẹ đã dành trọn thanh xuân để nuôi dưỡng giấc mơ cho con.
Minh Anh (t/h)
6 giờ trước
6 phút trước
2 giờ trước
34 phút trước
30 phút trước
2 giờ trước