🔍
Chuyên mục: Lao động - Việc làm

Phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng địa phương

3 giờ trước
Sau 5 năm làm nhiệm vụ chiến đấu và công tác trên đất bạn Campuchia, năm 1983, ông Nguyễn Đăng Vui, người con của thôn Hát Giang, xã Suối Hai (TP Hà Nội) phục viên trở về địa phương, hưởng chế độ thương binh 41%. Những năm tháng mới lập gia đình, cuộc sống của ông vô cùng khó khăn, túng thiếu.

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đăng Vui kể lại: “Nếu chỉ bới đất lật cỏ trên những sào ruộng trồng lúa thì quanh năm không đủ ăn. Toan tính mãi, có đêm mất ngủ, tôi bàn với vợ phải kết hợp trồng lúa với chăn nuôi để có thêm thu nhập”.

Cán bộ địa phương gặp gỡ, hoan nghênh ông Nguyễn Đăng Vui (thứ ba, từ phải sang) đã hiến đất thổ cư làm đường liên thôn.

Theo đó, gia đình ông tiết kiệm và vay vốn để nuôi thêm hàng trăm con gà, có thời điểm nuôi từ 4.000 đến 5.000 con. Nhờ được học kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cùng với tự học hỏi những người chăn nuôi thành công, ông Vui đã áp dụng kỹ thuật tốt, tự mua thuốc, tiêm phòng cho gà, hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch bệnh phát sinh. Vì thế, gà sinh sôi nảy nở, phát triển nhanh, bán có lãi. Gia đình ông tiếp tục chăn nuôi hơn chục con trâu, bò. Gia súc, gia cầm phát triển, đem lại thu nhập cao, ông đầu tư nuôi từ 600 đến 700 con lợn nái và lợn thịt. Nguồn thu chăn nuôi mỗi năm từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Cứ thế lấy ngắn nuôi dài, gia đình ông đã thoát nghèo.

Thành công về chăn nuôi, ông Vui đã chỉ dẫn cho nhiều người ở địa phương áp dụng kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy, nhiều gia đình cũng chăn nuôi phát triển, vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, từ mái ấm gia đình, con cháu của ông Vui đã trưởng thành, có việc làm, thu nhập ngày càng khá. Hiện nay, tuy tuổi cao, sức yếu do thương tật nhưng ông Vui vẫn trồng cỏ, nuôi bò sinh sản, lợn rừng... Cuộc sống của ông bà với con cháu ngày càng khấm khá, hạnh phúc.

Là CCB, ông Vui luôn dạy dỗ con cháu trong gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương. Đặc biệt cuối năm 2025 trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo, chính quyền thôn vận động gia đình ông ủng hộ khu đất thổ cư. Không đắn đo, ông Vui nhanh chóng thuyết phục vợ con ủng hộ khu đất hơn 225m2 với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng để mở đường liên thôn. Ông Vui chia sẻ: “Con đường trong thôn rất chật hẹp, bà con đi lại khó khăn. Khi tôi nêu vấn đề hiến đất làm đường, các con đều đồng thuận ủng hộ. Trên diện tích đất hiến của gia đình, con đường đi qua sẽ được mở rộng, bà con đi lại thuận tiện, bộ mặt thôn xóm khởi sắc”.

Được biết nhiều năm qua, CCB Nguyễn Đăng Vui luôn gương mẫu, gắn bó với quê hương, đồng đội, chung sức xây dựng chi hội CCB vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại tá Đỗ Quang Mão, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Suối Hai cho biết: “CCB Nguyễn Đăng Vui luôn phấn đấu làm theo lời Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”. Việc hiến đất tặng địa phương phát triển của đồng chí Vui là biểu hiện sinh động tinh thần học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, đã lan tỏa tích cực trong Hội CCB và đông đảo nhân dân ngay trên quê hương mình”.













Home Icon VỀ TRANG CHỦ