Phát huy vị thế ngôi trường anh hùng

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 huấn luyện chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng.
Lấy học viên làm trung tâm
Một ngày gần cuối tháng 8, giữa tiết trời mát dịu phương nam, chúng tôi có dịp trở lại Trường Sĩ quan Lục quân 2, đóng quân ở phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai. Cán bộ, giảng viên, học viên và chiến sĩ đang nhiệt tình thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày truyền thống của nhà trường.
Sau giờ lên lớp, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc trên hành trình hơn 36 năm gắn bó, trưởng thành từ là một học viên rồi trở thành giảng viên và tham gia làm công tác quản lý tại đơn vị hiện nay.
Năm 1992, khi đang là học viên, đại đội của đồng chí Châu tập bắn đạn thật đạt kết quả loại giỏi. Lúc bấy giờ, “Bố Phong” (cách gọi thân mật của nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ nhà trường với người Hiệu trưởng, cố Trung tướng Lê Nam Phong) đến kiểm tra và hỏi các “con” thích khen thưởng điều gì nhất. Tất cả đều mong muốn ngày Chủ nhật được đi Vũng Tàu tắm biển và nguyện vọng này đã được thủ trưởng đồng ý.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Ngọc Châu chia sẻ về 36 năm học tập, công tác của mình tại Trường Sĩ quan Lục quân 2.
“Tình cảm Trung tướng Lê Nam Phong dành cho học viên giống như người bố thương yêu các con mình, luôn quan tâm sâu sát, động viên kịp thời. Khi học viên đề đạt nguyện vọng được đi tắm biển, “Bố Phong” ghi nhận ngay. Trở về sau chuyến đi Vũng Tàu, tinh thần học tập toàn đơn vị phấn chấn hơn, học tốt hơn, rèn tốt hơn”, Đại tá Châu nhớ lại.
Đến khi trở thành cán bộ nhà trường, ở tuổi 30, người sĩ quan Đồng Ngọc Châu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 8. Vào một buổi sáng, Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai, Phó Hiệu trưởng Chính trị lúc đó, bất ngờ xuống kiểm tra đơn vị. Thay vì vào phòng gặp chỉ huy tại chỗ, Thiếu tướng Khai kiểm tra đột xuất chiếc giường ở phòng trực ban, thì phát hiện có hai trong số bốn chiếc cọc giăng màn là vật dụng tạm.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo học viên.
Trực tiếp cầm hai chiếc cọc tạm đến phòng chỉ huy, Thiếu tướng nhắc nhở: “Mình là cán bộ chủ trì, người anh trong đơn vị thì cần quan tâm sâu sát hơn với anh em học viên, chiến sĩ”. Là người đứng đầu đơn vị, đồng chí Châu nhận lỗi chưa bao quát hết tình hình thực tế và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau đó, Thiếu tướng Khai cho lái xe của mình về lấy bốn cọc màn mới xuống thay thế phòng trực ban đơn vị.
“Hai câu chuyện từ lúc bản thân còn là học viên, đến khi đứng đầu một Tiểu đoàn, tôi rất thấm thía, nhất là sau này mình đã trở thành cán bộ quản lý. Đó là hai bài học để lại dấu ấn đặc biệt về sự quan tâm, sâu sát của người cán bộ chỉ huy với cấp dưới. Do vậy, sau này tôi gặp lại, cũng trân trọng gọi Trung tướng Lê Nam Phong là “Bố Phong” hay Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai là “Bố Khai”, Đại tá Châu chia sẻ.

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 huấn luyện động tác bắn ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch.
Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quan trọng
Khác với nhiều học viện, nhà trường quân đội được thành lập ở hậu phương lớn miền bắc, Trường Quân chính sơ cấp Quân giải phóng miền nam, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 2 ngày nay, ra đời ngày 27/8/1961 giữa lòng chiến trường miền nam, trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt.
Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhà trường luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường vượt khó, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó.
Từ mái trường này, đã có hơn 75.000 cán bộ trưởng thành, công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ chủ chốt của quân đội ta.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Khắc Huy, Phó Chính ủy nhà trường động viên học viên Khóa 76 đại học quân sự được tuyển chọn đi đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 khẳng định, xuyên suốt chặng đường 65 năm, mọi bước trưởng thành của nhà trường đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy nhà trường.
Trong từng giai đoạn lịch sử, trước mỗi bước chuyển của nhiệm vụ, Đảng ủy luôn giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, kịp thời xác định chủ trương, giải pháp phù hợp; kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được thể hiện không chỉ ở nghị quyết đúng, mà trước hết là khả năng quy tụ ý chí, tổ chức lực lượng và biến chủ trương thành kết quả đào tạo, chiến đấu, xây dựng chính quy, phát triển Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Những sĩ quan trẻ Khóa 73 đại học quân sự chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ trưởng Ban Giám hiệu nhà trường trong Lễ tốt nghiệp.
Theo Trung tướng, Tiến sĩ Lương Đình Lành, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, với truyền thống “Trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học tốt”, bước vào giai đoạn mới, nhà trường đang từng bước xây dựng theo mô hình đại học quân sự thông minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Công tác đào tạo kiên định phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Từ đó thôi thúc tập thể nhà trường tiếp tục đổi mới mục tiêu chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Một giờ học sa bàn của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2.
Thượng sĩ Lâm Võ Trường Thịnh, học viên khóa 75 chia sẻ: “Đến nay, qua 3 năm học tại ngôi trường này, tôi cảm thấy mình ngày càng trưởng thành hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, bản thân tôi cũng như các học viên ở đây phải phấn đấu, cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, để trở thành sĩ quan ưu tú trong Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng là một học viên được đào tạo trong ngôi trường anh hùng".
Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều phần thưởng khác. Những đóng góp của nhà trường trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cũng được Nhà nước và Chính phủ Hoàng gia Campuchia trao tặng các huân chương hữu nghị cao quý.
THIÊN VƯƠNG
11 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
34 phút trước
29 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
10 phút trước
14 phút trước
14 phút trước
15 phút trước