Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong xây dựng quê hương, đất nước

Cựu chiến binh, doanh nhân Trần Thị Loan (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.
Đã hơn 50 năm kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của ông Nguyễn Văn Bổng (xã Hải Quang) - người lính giải phóng năm xưa, trở thành những kỷ niệm không thể nào quên.
Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 8/1968, người thanh niên Nguyễn Văn Bổng khi ấy mới 17 tuổi đã khai tăng tuổi, dùng liềm cứa vào tay lấy máu để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ (sự kiện này đã 3 lần được ghi trong cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hải Tây cũ). Lúc này, tình hình chiến sự đang diễn ra ác liệt, Nguyễn Văn Bổng được xét tuyển và nhập ngũ tại Sư đoàn 338, Tiểu đoàn 15C1 (Đại đội 1) đóng quân tại tỉnh Thanh Hóa.
Trải qua những ngày huấn luyện, Nguyễn Văn Bổng cùng đồng đội hành quân 105 ngày đến huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, trực tiếp ra chiến trường chiến đấu. Trong những năm tháng đầu tiên tham gia với vai trò một trinh sát xông pha nơi chiến trường ác liệt, ông bị thương phải lui về điều trị. Năm 1970, khi ổn định sức khỏe, ông tiếp tục tham gia chiến đấu tại Campuchia. Tại đây, với vai trò là tiểu đội trưởng, ông cùng 2 tiểu đội khác trực tiếp bảo vệ dinh Tổng trưởng tỉnh Sihaouk (Campuchia).
Trong một trận càn, pháo của địch dội liên tiếp suốt từ sáng đến chiều, ông bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương bàn chân. Khi tỉnh dậy, ông nghe tin sét đánh, cả trung đội chỉ còn mình ông sống sót. Sau khi điều trị vết thương, ổn định sức khỏe, ông được phân công về Tỉnh đội Bình Phước, trực tiếp tham gia “Mùa hè đỏ lửa” tại thị trấn Lộc Ninh, góp phần cùng với đồng đội làm chủ cụm cứ điểm chi khu Lộc Ninh, giải phóng hoàn toàn Lộc Ninh (là huyện đầu tiên của miền Nam được giải phóng), góp phần làm thay đổi tương quan lực lượng, thay đổi cục diện chiến tranh ở miền Nam.
Sau đó, ông cùng đồng đội di chuyển về thị xã An Lộc (nay là phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai), trong một trận đánh, Nguyễn Văn Bổng tiếp tục bị thương thủng dạ dày, đứt mạch máu. Ông được đưa sang Campuchia điều trị. Cũng từ đây ông được cử học tiếng Campuchia một cách bí mật để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị cho Sư đoàn trưởng đơn vị. 2 năm sau, ông được đơn vị chuyển sang làm Trung đội trưởng Trung đội đặc công Đoàn 10 Rừng Sác. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông lại bị thương vỡ xương chân, được đưa về địa đạo Củ Chi điều trị. Sau khi khỏi, ông trở lại Tân Biên (Tây Ninh) tiếp tục công việc trợ giúp cho Sư đoàn trưởng đơn vị cho đến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Từ ngày 26 đến 30/4/1975, ông Bổng đã trực tiếp tham gia đánh từ cửa biên Tây Nam về Gò Dầu (Tây Ninh) rồi tiến về giải phóng Sài Gòn. Ngày 1/5/1975, ông tiếp tục đứng trong đội quân bảo vệ cho lực lượng diễu binh mừng ngày giải phóng. Đến năm 1976, ông Nguyễn Văn Bổng phục viên trở về địa phương. 9 năm lăn lộn trên các chiến trường, ông đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, 2 Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Hai, hạng Ba, được kết nạp vào Đảng, nhưng đối với ông, những phần thưởng đó không đáng là gì so với những công lao của biết bao đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Sau khi phục viên về công tác tại địa phương, ông Nguyễn Văn Bổng được phân công giữ nhiều chức vụ: Trưởng Công an xã, Phó Chủ tịch UBND xã, rồi làm Bí thư Đảng ủy xã Hải Tây suốt 25 năm liền cho đến khi ông về hưu. Thời gian ông làm lãnh đạo, Hải Tây trở thành điểm đến của nhiều đoàn cán bộ các địa phương về học tập, được Chính phủ tặng Cờ thi đua và nhiều lần đón Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về thăm.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bổng, xã Hải Quang chăm sóc cây cảnh.
Đối với các cựu chiến binh (CCB) như ông Nguyễn Văn Bổng - những người trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng, tinh thần ấy không chỉ là ký ức, mà là một phần máu thịt để khi trở về cuộc sống đời thường tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và phát triển. Tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được thể hiện qua sự gương mẫu, trách nhiệm và tận tụy với cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân.
Đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, hội viên giữ vững phẩm chất cách mạng, nêu cao tinh thần gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động ở địa phương. CCB không chỉ tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững mà còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của CCB trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn mới”.
Hiện nay, toàn tỉnh có gần 214 nghìn hội viên Hội CCB, sinh hoạt tại 4.466 chi hội. Được các cấp ủy Đảng, chính quyền tin tưởng, hiện Hội CCB tỉnh có 5.415 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy từ chi bộ đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ở các địa phương, nhiều CCB đã trở thành những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự. Không ít người mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tiên phong hiến đất làm đường, vận động nhân dân chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn, tích cực tham gia công tác hòa giải, giữ gìn đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Họ không chỉ là nhân chứng lịch sử, mà còn là những “ngọn lửa sống”, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bài, xã Quỳnh Lưu kể lại những câu chuyện hào hùng, một thời oanh liệt cho người thân trong gia đình.
Trong 3 năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, gia đình cán bộ, hội viên đã hiến 29.276m2 đất thổ cư, thổ canh; ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng với tổng trị giá 12,214 tỷ đồng; 59.000 ngày công lao động tự nguyện để xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng, làm 98km đường nông thôn, 39,5km kênh mương thủy lợi nội đồng và trồng trên 30.000 cây xanh; cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh là chủ thể của 27 sản phẩm OCOP.
Các cấp Hội phối hợp với Công an cùng cấp động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia và phát huy hiệu quả các mô hình: “Tổ CCB vì dân”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “3 an toàn” với trên 25 nghìn cán bộ, hội viên tham gia. Trong phong trào xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Nghĩa tình CCB”, “Ngôi nhà 2.000 đồng”, các cấp hội đã đóng góp được trên 1,453 tỷ đồng, cùng với các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 278 nhà dột nát, không an toàn cho hội viên với tổng số tiền 10,799 tỷ đồng.
Phối hợp với Hội Khuyến học các cấp tặng 4.000 suất quà với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, 80 xe đạp cho các cháu học sinh, sinh viên là con, cháu CCB có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Trong các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 20.230 suất quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, nạn nhân chất độc da cam… với tổng trị giá 6,250 tỷ đồng.
Chiến dịch Hồ Chí Minh đã lùi xa vào lịch sử, nhưng truyền thống, âm hưởng hào hùng của chiến dịch vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Phát huy truyền thống ấy trong xây dựng quê hương hôm nay không chỉ là sự tiếp nối lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cách để mỗi người góp phần vào hành trình dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trần Hồng Minh-Ngọc Linh
2 giờ trước
6 ngày trước
8 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
12 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
17 phút trước