Phát hiện 'vị khách' khổng lồ dài hơn 1 mét trên nóc chung cư, người dân không dám mở cửa sổ
Một tổ ong khổng lồ dài hơn 1 mét bất ngờ xuất hiện trên mái một khu chung cư ở Yishun (Singapore), khiến nhiều cư dân sống gần đó rơi vào cảnh nơm nớp lo sợ. Ong liên tục bay vào nhà, xuất hiện dày đặc ở hành lang, buộc một số người phải "trang bị tận răng" với mũ bảo hiểm, khăn quấn kín người và bình xịt côn trùng để tự bảo vệ bản thân.

Theo thông tin được đăng tải trên Shin Min Daily News, tổ ong được phát hiện tại khu chung cư Block 431D, Yishun Avenue 1. Ông Lee, 63 tuổi, làm nghề lái xe tư nhân, cho biết tình trạng ong bay vào nhà bắt đầu xuất hiện từ ngày 10/7.
Ban đầu, ông chỉ nghĩ đây là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, khi số lượng ong ngày càng nhiều, mỗi ngày có từ hai đến ba con bay vào căn hộ, ông quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm nguyên nhân. Tại đây, ông bàng hoàng phát hiện một tổ ong khổng lồ dài hơn 1 mét nằm bên dưới các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái của tòa nhà đối diện.
Ông kể, trong lần đầu tiên ong bay vào nhà, một con còn lao thẳng vào mặt khiến ông hoảng sợ và phải dùng tay đập chết. Những ngày sau đó, tình trạng tương tự liên tục tái diễn, buộc ông phải dùng báo để tiêu diệt những con ong bay vào căn hộ.
Không chỉ gia đình ông Lee, nhiều hộ dân sống gần khu vực này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chị Nora, 42 tuổi, một người nội trợ sống ở tầng bên dưới vị trí tổ ong, cho biết mọi chuyện bắt đầu khi cửa sổ nhà mở và đàn ong liên tục bay vào. Tiếng vo ve cùng phản ứng hoảng loạn của mèo cưng khiến gia đình chị nhận ra có điều bất thường.

Theo chị, ong không chỉ xuất hiện trong nhà mà còn tập trung rất đông ở hành lang. Lo ngại bị ong đốt, chồng chị phải đội mũ bảo hiểm xe máy, quấn khăn kín người rồi cầm bình xịt côn trùng ra hành lang để xua đuổi và tiêu diệt ong.
Chỉ sau một buổi tối, từ trước cửa căn hộ kéo dài ra hành lang đã có khoảng 70-80 xác ong nằm la liệt. Ngoài ra, bệ cửa sổ khu vực bếp cũng xuất hiện hàng chục xác ong khác. Dù đã xử lý, những ngày sau vẫn có một số con tiếp tục bay vào nhà.
Gia đình chị Nora buộc phải đóng kín toàn bộ cửa sổ suốt nhiều ngày và không dám phơi quần áo ngoài trời vì lo ngại ong tiếp tục xuất hiện.
Một cư dân khác họ Ye cho biết ban đầu mọi người chỉ nghĩ đàn ong đang tạm thời tụ tập trong khu vực. Không ai ngờ chúng lại chọn khu vực bên dưới các tấm pin năng lượng mặt trời để làm tổ và phát triển thành một tổ ong có kích thước lớn như vậy.
Trước phản ánh của người dân, chiều 15/7, khoảng 14 giờ, đơn vị quản lý khu dân cư đã cử công ty kiểm soát côn trùng đến hiện trường. Nhân viên đã phun thuốc diệt ong và tiến hành tháo dỡ tổ ong. Sau khi công tác xử lý hoàn tất, khu vực công viên gần đó xuất hiện rất nhiều xác ong.
Vụ việc khiến không ít cư dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi các đàn ong làm tổ tại khu dân cư đông người. Nhiều người cho rằng việc phát hiện và xử lý sớm các tổ ong lớn là cần thiết nhằm tránh những sự cố đáng tiếc, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người bị dị ứng với nọc ong.
Hoài Thương
25 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
26 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước