Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm thư tay của mẹ 'là học sinh cấp 3'
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Sóng (SN 1957, ngụ xã Ia Hrú) khi mở cửa nhà thì phát hiện một chiếc làn nhựa đặt trước hiên. Bên trong là một bé trai được quấn chăn cẩn thận, mặc đầy đủ quần áo, đội mũ cùng một số vật dụng cá nhân.
Qua kiểm tra ban đầu, bé trai nặng hơn 5kg, dài 64cm, sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường và có thể bú bình bình thường. Ngay sau đó, gia đình bà Sóng đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Em bé bị bỏ rơi trước nhà dân.
Đáng chú ý, trong làn nhựa có một mẩu giấy viết tay. Nội dung thư thể hiện người mẹ tự nhận là học sinh cấp 3, do hoàn cảnh bồng bột nên mang thai và sinh con. Vì sợ gia đình biết chuyện, không đủ điều kiện chăm sóc nên người này gửi gắm con lại, mong được người tốt nuôi dưỡng. Theo thông tin ghi trong thư, bé sinh ngày 16/1/2026.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Ia Hrú đã phối hợp kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu bé, đồng thời lập biên bản, thông báo tìm thân nhân theo quy định. Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục liên quan, bé đang được gia đình bà Sóng tạm thời chăm sóc.
Chí Dũng
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
10 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước