🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Pháp thua không bàn gỡ, Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026

40 phút trước
Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp trong trận bán kết diễn ra lúc rạng sáng ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam) và tiến vào trận chung kết World Cup kể từ khi nâng cao chiếc cúp vô địch năm 2010 với chiến thắng áp đảo 2-0, khiến hàng công đáng sợ nhất giải đấu phải im lặng.
00:00
00:00

Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha ghi bàn thắng đầu tiên từ chấm phạt đền. Nguồn: Reuters.

Cục diện nghiêng về một phía

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Tây Ban Nha đã siết chặt lấy đội tuyển Pháp, tăng cường sức ép và kiểm soát bóng cho đến khi hàng công Pháp, vốn tưởng chừng không thể cản phá trong suốt giải đấu, bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Mikel Oyarzabal và Pedro Porro ghi bàn, nhưng tỷ số hầu như không phản ánh được sự áp đảo của Tây Ban Nha khi nhà vô địch châu Âu kiểm soát bóng hoàn toàn, điều chỉnh nhịp độ trận đấu và không cho hàng công lừng danh của Pháp bất kỳ cơ hội tấn công nào.

Một trận đấu hứa hẹn nhiều điều thú vị đã nhanh chóng trở thành cuộc cạnh tranh một chiều khi người Tây Ban Nha kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách toàn diện như kiểm soát bóng, và khiến Pháp chỉ biết đuổi theo bóng.

Pháp đã đến với hàng công nguy hiểm nhất trong bóng đá thế giới, nhưng điều đó không tạo ra nhiều khác biệt. Tây Ban Nha độc chiếm bóng, thu hẹp không gian và tước đoạt thứ mà các tiền đạo của Pháp cần – quyền kiểm soát bóng.

"Một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi vào chung kết là giữ được quyền kiểm soát bóng. Đây là chiến thắng dành cho một đội bóng tuyệt vời, một nhóm cầu thủ xuất sắc – một chiến thắng dành cho tất cả 26 cầu thủ", hậu vệ tuyển Tây Ban Nha Porro nói.

Pedro Porro của Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ hai. Nguồn: Reuters.

Chuyển động như thần giao cách cảm

Tây Ban Nha chơi với sự trôi chảy và hiểu biết của một câu lạc bộ hàng đầu, di chuyển và chuyền bóng như thần giao cách cảm. Pháp bị giảm xuống vai trò khán giả và chỉ có hai cú sút trúng đích.

Phải mất 22 phút Tây Ban Nha mới phá vỡ thế bế tắc. Marc Cucurella tạt bóng sâu vào khu vực cấm địa của Pháp, Lucas Digne khống chế bóng bằng ngực, nhưng khi hậu vệ trái cố gắng phá bóng, Lamine bước ngang và bị phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Oyarzabal sút phạt đền vào góc cao khung thành, không cho Mike Maignan bất kỳ cơ hội nào. Pháp (đội chưa từng bị dẫn trước trong suốt giải đấu) dường như không biết phải phản ứng như thế nào, vào thời gian nghỉ giải lao để uống nước, HLV tuyển Deschamps tìm cơ hội để tập hợp lại đội bóng đang bị rối loạn của mình.

Nhưng điều đó cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Pháp vẫn chật vật để tìm kiếm bất kỳ khoảng trống nào cho lối chơi bóng đá phóng khoáng của họ. Michael Olise cầu thủ này gần như chỉ là khán giả, bị Cucurella áp đảo hoàn toàn, để mất bóng tới 20 lần và không thể thực hiện thành công bất kỳ pha rê bóng nào.

Ousmane Dembele không đóng góp gì, trong khi Bradley Barcola và người thay thế anh là Desire Doue cũng tỏ ra kém hiệu quả. Ngay cả Kylian Mbappe cũng không thể hiện được phép thuật thường thấy của mình.

Tây Ban Nha siết chặt thế trận ngay trước phút thứ 60 khi Porro nhân đôi cách biệt, bình tĩnh phối hợp với Dani Olmo trước khi dứt điểm vào lưới.

“Chúng tôi đã không thể hiện được màn trình diễn như mong muốn, về mặt chiến thuật, kỹ thuật hay trình độ tổng thể. Khi bạn không làm được những gì bạn phải làm trong một trận bán kết World Cup, bạn sẽ không thắng. Tây Ban Nha đã bám sát kế hoạch và những gì họ tin tưởng. Chúng tôi thiếu giao tiếp trong lối chơi pressing của mình, ngay cả khi giành lại được quyền kiểm soát bóng, những đường chuyền đầu tiên và những pha chạm bóng đầu tiên của chúng tôi không xứng đáng với một trận bán kết World Cup”, đội trưởng Mbappe nói.

Đội tuyển Pháp gục ngã khi tiếng còi mãn trận vang lên, trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha giơ cao tay chiến thắng, biết rằng họ chỉ còn cách chức vô địch World Cup lần thứ hai một chiến thắng nữa — và khẳng định sự xuất hiện của một thế hệ vàng mới.

Ferran Torres và Alex Baena của Tây Ban Nha ăn mừng sau trận đấu khi Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết World Cup. Nguồn: Reuters.

Tây Ban Nha chỉ chờ đợi thêm 1 chiến thắng

Tây Ban Nha hiện chỉ còn một chiến thắng nữa để hoàn thành cú đúp vô địch World Cup - Euro. Họ sẽ biết được đối thủ cuối cùng của mình khi trận bán kết giữa Anh và Argentina vào ngày 16/7 xác định được người chiến thắng.

Trong khi đó, Pháp chỉ còn an ủi bằng một trận tranh hạng ba sau khi hy vọng vô địch World Cup của họ tan biến hoàn toàn.

"Các cầu thủ rất thất vọng, nhưng chúng tôi phải giữ bình tĩnh: về mặt kỹ thuật, chúng tôi chơi kém hơn. Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi thiếu sự chính xác về kỹ thuật và năng lượng. Người Tây Ban Nha rất giỏi trong việc phá vỡ các pha tấn công bằng cách đọc các pha đánh chặn và chuyền bóng", huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps nói.

Đối với một quốc gia đã chờ đợi nhiều thế hệ để có được chức vô địch World Cup lần thứ 2 báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên vàng khác của bóng đá Tây Ban Nha, kỷ nguyên này được truyền cảm hứng bởi Lamine Yamal nhưng được thúc đẩy bởi một trong những tập thể hoàn thiện nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Mai Phương















Home Icon VỀ TRANG CHỦ