Pep Guardiola công khai 'tiếp lửa' cho đối thủ của Arsenal

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã khoanh tay bắt chéo trước ngực để mô phỏng biểu tượng hai chiếc búa trên huy hiệu của West Ham và mỉm cười nói: Come on you Irons! (Cố lên West Ham!)
Chiến thắng 3-0 của Manchester City trên sân Etihad Stadium giúp đội bóng của Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal của HLV Mikel Arteta xuống còn hai điểm. Tuy nhiên, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết khi sẽ chắc chắn vô địch nếu thắng cả ba trận còn lại, bắt đầu bằng chuyến làm khách tới sân London Stadium của West Ham.
Sau trận đấu với West Ham, Arsenal sẽ lần lượt tiếp đón Burnley và làm khách trước Crystal Palace. Trong khi đó, Manchester City sẽ gặp Crystal Palace vào giữa tuần, trước khi hành quân tới AFC Bournemouth ba ngày sau trận chung kết FA Cup với Chelsea, rồi khép lại mùa giải bằng trận gặp Aston Villa.
Khi được hỏi liệu cuộc đua vô địch có thể còn những diễn biến bất ngờ hay không, HLV Manchester City cho rằng điều đó phụ thuộc vào Arsenal. Ông nhận định đội bóng của HLV Arteta có phong độ tương tự Liverpool trong quá khứ, đồng thời nhấn mạnh Manchester City không còn quyền tự quyết trong cuộc đua này.
Nhà cầm quân cho biết đội bóng của ông chỉ có thể tập trung vào việc giành chiến thắng ở các trận còn lại, bao gồm trận đấu giữa tuần, trận chung kết FA Cup tại Wembley Stadium và các trận cuối mùa. Theo đó, lịch thi đấu dày đặc khiến giai đoạn này trở nên đặc biệt căng thẳng, nhưng ông vẫn rất hào hứng với thử thách.
Ở trận đấu vừa qua, các bàn thắng trong hiệp hai của Jérémy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush đã giúp Manchester City đánh bại Brentford.
(theo The Guardian)
Liên Chu
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
5 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
3 giờ trước
3 giờ trước