Patrik Lê Giang vắng mặt, Tài Lộc hạnh phúc ngày đầu lên tuyển Việt Nam
Chiều 25-6, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba kể từ khi hội quân. Lực lượng tuyển Việt Nam đón nhận Ngọc Bảo đã trở lại nhưng vẫn tập riêng cùng Văn Khang, Thành Chung. Tuy nhiên, thủ môn Patrik Lê Giang bất ngờ vắng mặt, cùng hai cái gương mặt Duy Mạnh và Khoa Ngô.
Lần đầu góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam, Nguyễn Tài Lộc không giấu được niềm xúc động. Tiền đạo sinh năm 1989 cho biết đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp và anh đang nỗ lực từng ngày để chứng minh năng lực.
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời tôi nên tôi đang vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, tôi chỉ tập trung qua từng ngày để cố gắng nỗ lực hết sức mình", Tài Lộc chia sẻ.

Patrik Lê Giang và Tài Lộc tập luyện cùng tuyển Việt Nam
Chân sút nhập tịch đánh giá tuyển Việt Nam là tập thể giàu chất lượng và đoàn kết. Việc từng thi đấu cùng nhiều tuyển thủ như Quang Hải, Hoàng Đức hay Việt Anh giúp anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Tài Lộc cũng cho biết gia đình rất vui khi anh có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam. "Gia đình tôi rất yêu Việt Nam. Đây giống như ngôi nhà thứ hai và tôi luôn muốn làm những điều tốt nhất cho đất nước này", anh nói.
Khi được hỏi về khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, tiền đạo này thừa nhận vẫn gặp nhiều khó khăn. "Tiếng Việt rất khó, tôi cần học thêm nhiều. Hiện tại tôi vẫn ưu tiên tập trung cho bóng đá nhưng chắc chắn sẽ cố gắng học để hòa nhập tốt hơn", Tài Lộc bày tỏ.
Quốc An
1 ngày trước
2 ngày trước
5 phút trước
3 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước