🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

Nước mắt lẫn trong mưa lũ lịch sử ở Khánh Hòa

2 ngày trước
'Không còn gì nữa… ngập hết. Chỉ mong lũ rút,' giọng chị Vân Thiên Kim Ngọc (33 tuổi) ở thôn Vĩnh Hiệp, nghẹn lại, khiến nhiều người rơi nước mắt.
00:00
00:00

Các em nhỏ được di dời đến nơi an toàn.

Tan hoang

Ghi nhận vào sáng 21/11, trời vẫn mưa, nước tại nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang đã bắt đầu rút nhưng không ít khu vực vẫn chìm sâu trong dòng lũ. Người dân sống dọc các tuyến mặt đường bì bõm lội nước đến điểm cứu trợ đặt tại lều dã chiến trên cầu nút giao Ngọc Hội. Tại đây, nhiều người ở khu vực sâu hơn được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng ngập bằng ca nô cũng đang tiếp nhận lương thực và nhu yếu phẩm.

Khuôn mặt tái lạnh vì mưa, chị Vân Thiên Kim Ngọc ôm đứa con 4 tuổi trong tay, nghẹn giọng kể: "Nhà em 2 tầng mà nước ngập tầng 1. Sáng nay lực lượng cứu hộ mới đưa ra được lều dã chiến để nhận thức ăn. Lát nữa em sẽ đưa con về nhà bố mẹ cho an toàn hơn. Chồng em vẫn ở lại nhận tiếp tế và giữ nhà. Không còn gì nữa… nước ngập cuốn trôi hết. Ai quanh khu nhà em cũng vậy, chỉ mong lũ rút sớm!".

Chị Võ Thị Huyền (bìa trái) đang lựa quần áo do mạnh thường quân tặng đem về.

Tranh thủ lựa vài bộ quần áo khô mang về cho người thân, chị Võ Thị Huyền (41 tuổi, sống trên đường D30) cho biết khu vực nhà chị vẫn còn ngập rất sâu. May mắn nhà nằm gần mặt đường nên khi nước đang rút dần, chị cố lội ra điểm hỗ trợ để xin ít thức ăn. "Nhà em còn mẹ già 80 tuổi với con nhỏ, 3 ngày rồi không có gì ăn. Giờ nhận được đồ ăn, mừng quá, phải mang về ngay cho mọi người".

Còn chị Nguyễn Thị Diễm Hồng (xã Vĩnh Hải) chia sẻ, cả gia đình sống nhờ nghề trồng nho nhưng giờ nước lũ đã ngập tới giàn. Với chị, vụ nho Tết năm nay sẽ thất thu.

Giữa khung cảnh hoang tàn sau lũ, người dân ở nhiều xã, phường của Khánh Hòa lộ rõ vẻ bơ phờ mệt mỏi. Trên những gương mặt tái lạnh vì mưa lũ, ánh mắt họ chất chứa nỗi buồn, lo âu, và giọt nước mắt đã rơi khi nghĩ về những ngày sắp tới - nơi trở về của họ, tài sản họ tích góp bao năm đã bị dòng nước cuốn trôi tất cả.

Tình người trong thiên tai

Trong gian khó của mưa lũ, đồng hành cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, đoàn thể, còn nhiều tấm lòng thiện nguyện vẫn vượt dòng nước dữ mang quà đến với bà con, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đầy ấm áp.

Mưa lũ ở Khánh Hòa được dự báo vẫn còn phức tạp

Anh Trần Văn Phú - Trưởng Bến tàu Du lịch Nha Trang - cho biết, những ngày qua anh cùng lực lượng biên phòng, lực lường đường thủy và các doanh nghiệp có ca nô đã liên tục huy động phương tiện, xe cẩu và điều ca nô đến các điểm ngập sâu để cứu trợ người dân. Anh Phú nói rằng mỗi lần đưa được thêm một người ra khỏi vùng nguy hiểm, cả đội đều thấy nhẹ lòng và có thêm động lực tiếp tục nỗ lực. "Mệt lắm nhưng vui vì góp được chút sức, cứu được thêm nhiều người", anh bộc bạch.

Các em bé nhỏ được cứu hộ bằng ca nô ra khỏi khu vực ngập lục. Video: Văn Phú - Hương Thảo

Chị Ngô Khánh Nguyên (24 tuổi, phường Bắc Nha Trang) nói: "Khu vực em ở không bị ngập. Em chỉ biết góp sức vào việc nhanh chóng đóng gói quà cứu trợ gửi đến người dân".

Giữa biển nước mênh mông, những phần quà giản dị, những hành động thiết thực chứa đựng tình yêu thương trở thành nguồn động viên ấm áp giúp bà con vùng lũ thêm vững vàng vượt qua gian khó bằng tình người.

Hương Thảo

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ