Nữ sinh lớp 10 được Giải Đặc biệt Cuộc vận động sáng tác Lúa gạo Việt
Kiều My cho biết dù ở thành phố, nhưng em luôn nghĩ về các cánh đồng và luôn nhớ ơn những người làm nông nghiệp, trồng lúa. Trong bài thơ lục bát được giải Hồn quê trong hạt lúa vàng của Kiều My, có những câu như sau: "Lúa là nhịp thở quê mình/ Là câu ca cũ, là tình nồng sâu/ Là khăn nón giữa cơn dâu/ Là hồn dân tộc trải màu thời gian".
Và kết bài thơ: "Mai đây giữa chốn đô ngàn/ Hồn quê vẫn thẳm, vẫn vàng hương xưa/ Giữ cho hạt lúa sớm trưa/ Giữ câu ca Việt, giữ mùa trong tim".

Trao Giải Đặc biệt cho Lê Nguyễn Kiều My - hạng mục thơ (thứ hai, từ trái sang)
Để nhiều người ở đô thị cảm thấy gần gũi hơn với lúa gạo và cả nông nghiệp, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã tổ chức cuộc thi này, cho cả 3 lĩnh vực là thơ, văn xuôi và ca khúc.
Cuộc vận động kéo dài 1 năm, từ ngày 1/5/2025 đến 30/4/2026, nhận về 1.328 tác phẩm, trong đó có 67 tác phẩm ca khúc, 446 tác phẩm văn xuôi và 815 tác phẩm thơ. Những tác phẩm vượt qua sơ khảo đều đã được giới thiệu lên chuyên trang từ rất sớm. Cuộc vận động có sự góp mặt của nhiều tác giả chuyên nghiệp, với hơn 50 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Lê Nguyễn Kiều My, học lớp 10CH2, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM
Ban chung khảo gồm nhạc sĩ Thế Bảo, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn và nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.
Kết quả ở hạng mục ca khúc. Giải Nhất: Vào mùa gặt (thơ: Quốc Phong, nhạc: Đặng Quang Vinh); Giải Nhì: Hạt gạo tinh hoa Việt (nhạc và lời: Đức Hòa), Lừng danh gạo Việt Nam (nhạc và lời: Đào văn Sử); Giải Ba: Yêu lúa gạo Việt Nam (thơ: Hoa Cúc Vàng, nhạc: Huỳnh Quang Linh), Hạt gạo trên đồi cao (nhạc và lời: Mai Quảng), Khúc ca mùa vàng trên tứ giác Long Xuyên (nhạc và lời: Nguyễn Đăng Khoa), Giải Tư: Hạt gạo tình non nước (nhạc và lời: Khánh Hòa), Lúa gạo Việt Nam - Nguồn cội tương lai (nhạc và lời: Phạm Minh Thuận), Lúa gạo Việt Nam (nhạc và lời: Nguyễn Quốc Bảo), Hạt gạo của mẹ (nhạc và lời: Thu Hường); Giải Đặc biệt: Hạt ngọc vươn mình (nhạc và lời: Thanh Tâm SEA - Minh Đan) do Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam trao tặng.
Kết quả hạng mục văn xuôi. Giải Nhất: Cây lúa dạt dào tình người quê lúa (Đỗ Trọng Khơi); Giải Nhì: Bóng mẹ trên cánh đồng trăng (Lê Thị Hằng), Hạt gạo ba đời (Bùi Cẩm Trúc); Giải Ba: Hạt giống quý (Đào Văn Đạt), Tay ai thơm hương séng cù (Trần Thị Minh), Hoài niệm lúa nương (Tăng Hoàng Phi); Giải Tư: Cánh đồng gù chở mùa xa xứ (Việt Phi), Trốn trời mưu sinh (Đặng Văn Đồng), Dệt gấm thêu hoa (Vương Đình Khang), Hơi ấm về lại bếp xưa (Đậu Thị Thúy Hà); Giải Đặc biệt: Nâng niu hạt gạo quê nhà (Lê Thi) do Anh hùng lao động Hồ Quang Cua trao tặng.

Trao Giải Ba và Tư hạng mục thơ
Kết quả hạng mục thơ. Giải Nhất: Đinh Nho Tuấn (với các bài Những cánh đồng quê hương, Với cánh đồng, Nông dân); Giải Nhì: Nguyễn Thanh Mừng (Câu thần chú tình yêu, Những thế võ trong hạt lúa Tây Sơn, Mắt Chiêm Thành), Nguyễn Vũ Quỳnh (Chuyện muốn nói cùng quê, Lời ru gặt giữa cánh đồng mẹ tôi); Giải Ba: Trần Đức Tín (Chín những mầm đầu tiên, Sau bão giông đời lúa), Đỗ Thượng Thế (Trong bữa cơm, Lời cây lúa - Cảm thức xanh), Trần Lê Anh Tuấn (Mùa màng, Cánh đồng); Giải Tư: Phan Thành Đạt (Hành trình), Nguyễn Đức Hưng (Thương hạt cơm từ lúa rẫy), Nhiên Đăng (Hạt ánh sáng), Vu Trầm (Bài ca đồng nội); Giải Đặc biệt: Lê Nguyễn Kiều My (Hồn quê trong hạt lúa vàng) do Ban nhà văn trẻ - Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp trao tặng.
Như Hà
3 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
37 phút trước
1 giờ trước
59 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước