🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

'Nữ hoàng mùa Hè' Kwon Eun Bi không thú vị với việc cứ lặp lại mãi một kiểu

2 giờ trước
Kwon Eun Bi, ca sĩ kiêm cựu thành viên nhóm nhạc nữ IZ*ONE, đang thử sức với phong cách và concept âm nhạc mới thông qua việc phát hành DEJAVU, đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên của cô kể từ khi chuyển sang công ty quản lý mới là RBW, vào ngày 3/9 (giờ Hàn Quốc).

Ngay trước thềm ra mắt ca khúc mới, Kwon chia sẻ: "Tôi luôn thích chinh phục những thử thách mới. Việc cứ lặp lại những điều cũ kỹ chẳng có gì thú vị cả. Nếu như trước đây tôi thường thể hiện hình ảnh và các ca khúc mang phong cách mạnh mẽ, hào nhoáng, thì lần này tôi muốn mang đến một màu sắc tự nhiên và giàu cảm xúc hơn".

Cô bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ: "Khi mở ra một chương mới, tôi đã hạ quyết tâm sẽ kiên định theo đuổi những gì mình mong muốn, thay vì thỏa hiệp về mặt âm nhạc.Tất nhiên, việc chứng minh năng lực và đạt được sự công nhận thông qua kết quả thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của chính tôi".

Sau khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2021 qua mini-album, OPEN, cô đã gặt hái thành công vang dội vào năm 2022, với ca khúc nhạc dance mang âm hưởng Afrobeat đặc trưng mang tên Underwater; bài hát này đã tạo nên 'cơn sốt' và lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của Melon.

Cô cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng mùa Hè" (Summer Queen) nhờ những màn trình diễn đầy quyến rũ tại lễ hội âm nhạc ngoài trời Waterbomb, qua đó thu hút sự chú ý lớn và nhận được nhiều lời mời quảng cáo, cũng như tham gia các sự kiện.

Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa độ nhận diện công chúng cao và thành tích âm nhạc còn khiêm tốn đã thôi thúc cô mong muốn được công nhận thực sự về mặt âm nhạc: "Công chúng biết đến tôi nhiều với danh hiệu Nữ hoàng mùa Hè, và tôi vô cùng hạnh phúc cũng như biết ơn danh xưng đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình chưa thực sự được công nhận xứng đáng với tư cách là một nghệ sĩ. Giờ đây, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ truyền tải thông điệp thông qua các sản phẩm âm nhạc và những màn trình diễn của mình".

Khác với những sản phẩm âm nhạc trước đây, vốn nổi bật nhờ giai điệu mạnh mẽ, tiết tấu dồn dập và những màn trình diễn đầy ấn tượng, đĩa đơn kỹ thuật số mới của Kwon Eun Bi lại mang đến một bầu không khí tự nhiên và nhẹ nhàng hơn. Giọng hát của cô hòa quyện cùng tiếng bass nhịp nhàng và âm thanh guitar tươi vui, tạo nên một không gian đầy chất thơ và mơ mộng. Với ca khúc này, cô lần đầu thử sức với thể loại disco-pop kể từ khi ra mắt: "Trong tương lai, tôi muốn thử sức với nhiều thể loại khác nhau, không chỉ disco-pop mà còn cả UK garage và nhạc ban nhạc (band music). Tôi muốn chinh phục những thử thách mang lại sự bất ngờ cho khán giả, những điều mà họ chưa từng nghĩ tôi sẽ làm. Thay vì chỉ bó buộc mình vào một thể loại duy nhất, tôi muốn trở nên đa dạng, tựa như những cánh hoa với muôn hình vạn trạng".

Kwon Eun Bi lần đầu bước chân vào làng nhạc năm 2014 cùng nhóm nữ Ye-A, tuy nhiên, nhóm không đạt được nhiều thành công đáng kể. Cô đã nỗ lực trở lại vào năm 2018 thông qua chương trình tuyển chọn Produce 48 của đài Mnet, sau đó đảm nhận vai trò trưởng nhóm của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và gặt hái được sự nổi tiếng vang dội. Kể từ khi IZ*ONE kết thúc hoạt động vào năm 2021, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Sau khi chứng kiến I.O.I tái hợp vào nửa đầu năm nay để kỷ niệm 10 năm thành lập và càn quét các vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc cũng như truyền hình, cô bắt đầu mơ về viễn cảnh IZ*ONE cũng sẽ tái hợp vào một ngày nào đó.

Tháng trước, cô đã có dịp gặp gỡ các thành viên khác của IZ*ONE là Choi Ye-na, Yabuki Nako, Honda Hitomi, Jo Yu-ri, Kim Chae-won và Kim Min-ju, sau một thời gian dài và cùng thảo luận về ý tưởng này.

Tuệ Nghi














Home Icon VỀ TRANG CHỦ