🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nữ điều dưỡng và hành trình gieo cái đẹp

2 giờ trước
Nhắc đến Trung tá QNCN Lê Lam Hà, Điều dưỡng trưởng, Khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật), đồng đội và người bệnh đều nhớ tới hình ảnh một nữ điều dưỡng tận tụy, hết mình trong thực hiện nhiệm vụ. Nhưng phía sau nhịp làm việc khẩn trương nơi tuyến đầu cấp cứu, chị còn có một thế giới rất riêng-nơi những bình hoa được chăm chút bằng tất cả sự tinh tế và tình yêu với nghệ thuật cắm hoa.

Với Trung tá QNCN Lê Lam Hà, cắm hoa không chỉ là thú vui sau những ca trực căng thẳng mà còn là cách cân bằng cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn. Từ những bình hoa giản dị, chị đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng thông qua kênh TikTok “Hà Lê”, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và yêu mến.

Trung tá QNCN Lê Lam Hà bên bình hoa do chị cắm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 354 (tháng 10-2025).

Công tác tại Khoa Cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Quân y 354, nơi mỗi phút giây đều gắn với sự sống còn của người bệnh, Trung tá QNCN Lê Lam Hà đã quen với áp lực, với những ca trực xuyên đêm và cả những khoảnh khắc phải chạy đua cùng thời gian. Với chị, đó không chỉ là nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh của người lính quân y, góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Chính môi trường đặc thù ấy đã rèn luyện ở chị sự điềm tĩnh, tận tụy và lòng nhân ái của người thầy thuốc Quân đội.

Chị tìm đến hoa như một cách tự cân bằng cảm xúc. Sau mỗi ca trực, khi nhịp sống dần chậm lại, chị lại dành thời gian cho những cành hoa giản dị, xem đó như “liều thuốc tinh thần” giúp tái tạo năng lượng và giữ cho tâm hồn luôn mềm mại giữa bộn bề nhiệm vụ. Ban đầu chỉ là thú vui nhỏ để làm đẹp không gian sống, nhưng theo thời gian, niềm đam mê cắm hoa đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của chị.

Niềm đam mê ấy được chị chia sẻ trên mạng xã hội. Không ồn ào, không đặt mục tiêu nổi tiếng, những video giản dị ghi lại quá trình cắm hoa, chăm hoa hay những khoảnh khắc đời thường lại nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng. Nhiều người tìm thấy ở đó cảm giác thư thái, nguồn năng lượng tích cực và cả hình ảnh gần gũi của một nữ quân nhân trong đời sống thường nhật.

Theo chị Hà, giữa công việc điều dưỡng và nghệ thuật cắm hoa có những điểm tương đồng: Đều cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tập trung cao độ. Nếu trong cấp cứu, mỗi thao tác phải chính xác, nhanh chóng nhưng không được phép sai sót, thì trong cắm hoa, từng chi tiết cũng đòi hỏi sự khéo léo và cảm nhận tinh tế. Một bên giúp chị vững vàng trước áp lực nghề nghiệp, bên kia giúp chị giữ được sự nhẹ nhàng, cân bằng trong tâm hồn.

Nhiều người gọi chị là “người lính với hai sứ mệnh: Cứu người và gieo cái đẹp”. Với chị, “cứu người” là trách nhiệm thiêng liêng của nghề nghiệp, còn “gieo cái đẹp” là cách mang lại những khoảnh khắc bình yên, nhẹ nhàng cho cuộc sống. Hai điều ấy không tách rời mà bổ sung cho nhau, giúp chị vừa vững vàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vừa gìn giữ sự dịu dàng của một tâm hồn yêu cái đẹp, như chính vẻ đẹp của người phụ nữ Quân đội hôm nay.
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ