Nữ cơ trưởng Nepal bay gần 100 chuyến giành giật sự sống

Cơ trưởng Priya Adhikari đã thực hiện gần 100 chuyến bay cứu hộ vùng lũ trong 6 ngày. Ảnh: Afar.
Khi lũ quét và sạt lở đất tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực ở biên giới Nepal-Trung Quốc, cơ trưởng Adhikari liên tục thực hiện các chuyến bay qua những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nữ phi công 41 tuổi hỗ trợ sơ tán người sống sót và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vùng thiên tai.
Trao đổi với CNN, Adhikari cho biết chiến dịch cứu hộ lần này là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà cô từng trải qua. Theo cô, việc ứng phó với thảm họa còn khó khăn hơn cả trận động đất ở Nepal năm 2015, bởi phần lớn khu vực bị tàn phá tập trung trong những thung lũng hẹp.
“Đa số chúng tôi đều kiệt sức vì đã thực hiện quá nhiều chuyến bay. Chúng tôi đã được đào tạo cho những nhiệm vụ này”, cô nói.
Khoảng 20 trực thăng đang hoạt động quanh làng Timure, huyện Rasuwa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi nhiều người vẫn đang mất tích.

Trực thăng Quân đội Nepal vận chuyển hàng cứu trợ và triển khai cứu hộ tại vùng lũ Dhunche, huyện Rasuwa, ngày 1/9. Ảnh: Reuters.
Khoảnh khắc nhẹ nhõm giữa tâm lũ tàn khốc
Adhikari cho biết việc phối hợp giữa các máy bay trở thành một phần đặc biệt quan trọng của chiến dịch, nhất là khi nhiều trực thăng cùng lúc phải tiếp cận một địa điểm để sơ tán người sống sót.
“Các phi công phải liên tục phối hợp qua bộ đàm, đôi khi có tới 5-6 trực thăng cùng hạ cánh tại một địa điểm để sơ tán người dân”, cô nói.
Mặt đất phủ kín lớp bùn nhão tích tụ sau trận lũ khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn rủi ro. Ở nhiều điểm hạ cánh mất an toàn, phi công không thể tắt máy mà phải giữ động cơ chạy liên tục trong lúc rước nạn nhân lên khoang để lập tức rời khỏi vùng nguy hiểm.
Từ trên không, Adhikari tận mắt chứng kiến mức độ tàn phá tại Timure và những khu vực khác bị ảnh hưởng. Cô nhớ lại cảnh những thi thể nằm rải rác tại những nơi bị lũ quét tàn phá nặng nề.
“Mọi thứ đều biến mất. Năm dự án thủy điện cũng biến mất và những sinh mạng cũng không còn nữa”, cô nói.
Chỉ trong 48 giờ đầu triển khai, lực lượng cứu hộ đã đưa hơn 200 cư dân rời khỏi tâm lũ Timure. Nhiều phi đội trực thăng đã được huy động tối đa cho chiến dịch này, bao gồm cả dòng máy bay Augusta thuộc sở hữu của Quân đội Nepal.
Nữ cơ trưởng Nepal: Niềm hạnh phúc vỡ òa sau 100 chuyến bay cứu hộ Chưa đầy một tuần, Priya Adhikari đã thực hiện khoảng 100 chuyến bay cứu hộ, giải cứu những người sống sót sau thảm họa sạt lở đất và lũ lụt tàn phá Nepal. Trả lời phỏng vấn Anderson Cooper của CNN, cô chia sẻ về quy mô tàn phá khủng khiếp của thiên tai cũng như niềm hạnh phúc vỡ òa mỗi khi tiếp cận được những người còn sống.
Tuy nhiên, giữa cảnh tượng hoang tàn, việc nhìn thấy những người sống sót chờ được cứu mang đến cho Adhikari những khoảnh khắc nhẹ nhõm.
“Mỗi lần tôi hạ cánh, tôi đều thấy mọi người đứng xung quanh và vẫy tay. Tôi nói với họ: Các bạn đã sống sót”, cô kể.
Dù những người được giải cứu hoàn toàn là người lạ, Adhikari chia sẻ mỗi chuyến bay đều để lại trong cô dư chấn cảm xúc mãnh liệt. Việc chứng kiến khung cảnh hoang tàn cùng những thi thể nằm rải rác nhìn từ trên cao tạo nên một sợi dây gắn kết tinh thần sâu sắc mà nữ phi công không thể nào gạt bỏ.
Dù quy mô chiến dịch cứu hộ rất lớn, một số người vẫn khiến Adhikari day dứt rất lâu sau khi những chiếc trực thăng rời khỏi vùng thiên tai. Cô nhớ lại việc cố gắng tìm cha mẹ của Radhika, một phụ nữ Mỹ gốc Ấn có gia đình bị cuốn vào thảm họa.
Từ tiếp viên hàng không đến nữ cơ trưởng trực thăng
Theo NDTV, hành trình đến với nghề phi công của Adhikari bắt đầu khá tình cờ. Cô từng học ngành khoa học môi trường và làm tiếp viên hàng không cho một hãng hàng không nội địa nhỏ.
Một lần trải nghiệm bay trực thăng vào một buổi sáng giá lạnh đã khơi dậy niềm yêu thích với nghề lái máy bay, thôi thúc cô sang Philippines học lái trực thăng.
Hoàn tất chương trình huấn luyện cùng số giờ bay tiêu chuẩn, Adhikari chính thức bước vào nghề phi công trực thăng chuyên nghiệp từ năm 2017. Đáng chú ý, cô là người phụ nữ đầu tiên tại Nepal đảm nhận công việc này dưới hình thức toàn thời gian.




Priya Adhikarit là nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên ở Nepal. Ảnh: ABC News.
Sau đó, cô rẽ hướng chuyên sâu vào các nhiệm vụ cứu hộ ở địa hình cao, nhiều năm hoạt động tại dãy Himalaya và tham gia sơ tán những người leo núi bị thương ở khu vực Everest. Một số chuyến bay đưa cô lên độ cao khoảng 6.200 m.
Bước vào một ngành vốn do nam giới chiếm ưu thế, Adhikari từng phải đối mặt với những hoài nghi rằng công việc quá khắc nghiệt đối với phụ nữ và cô sẽ không thể chịu được áp lực. Tuy nhiên, cô không để những lời đó làm mình dao động. Gia đình, đặc biệt người cha tự hào về năm cô con gái, luôn ủng hộ cô theo đuổi tham vọng.
Nhiều năm bay tại Himalaya giúp Adhikari quen với những điều kiện khắc nghiệt như gió thay đổi khó lường, lượng oxy thấp và các nhiệm vụ giải cứu trong địa hình hiểm trở.
Sau nhiều ngày bay gần như không ngừng nghỉ giữa một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất Nepal, Adhikari thừa nhận cô đã kiệt sức. Nhưng với cô, đây chính là công việc mà mình và những phi công khác đã được đào tạo để thực hiện.
“Chúng tôi đã được đào tạo cho những nhiệm vụ này”, nữ cơ trưởng chia sẻ.
Thảo Vy
3 phút trước
28 phút trước
46 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
14 giờ trước
20 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước