🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nữ cán bộ Mặt trận và những câu chuyện hòa giải ấn tượng

1 giờ trước
Những tình huống, hoàn cảnh éo le của một số gia đình, qua sự hòa giải của cán bộ Mặt trận Nguyễn Thị Gấp, đã dần được giải quyết trong sự êm đẹp, hài hòa.

Chị Nguyễn Thị Gấp

"Chị ơi, em biết em đánh vợ là sai rồi!"

Chị Nguyễn Thị Gấp trước đây là Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Đức Mỹ, xã Suối Nghệ. Sau sáp nhập ngày 1/7/2026, chị Gấp là trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Suối Nghệ, xã Ngãi Giao, TPHCM.

Trong câu chuyện kể với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Gấp cho biết, trong suốt nhiều năm làm công tác Mặt trận, có điều kiện gần gũi, tâm tình chia sẻ với người dân, chị đã trực tiếp hòa giải nhiều vụ việc. Có những vụ khiến chị ấn tượng đến mức nhớ từng chi tiết nhỏ của câu chuyện.

Cách đây ít năm, ở trong ấp có cặp vợ chồng đang sống an lành thì một ngày xảy ra chuyện. Dù đã được chồng lên tiếng trước là không được lấy tiền đi cho bạn bè vay mượn, vì tiền đó gia đình để dành đóng học phí cho 2 đứa con đang học trên TPHCM nhưng chị vợ lại "mủi lòng, thương người ta".

"Cô ấy nói với tôi, bạn bè, người quen vì khó khăn, túng thiếu nên đã năn nỉ cho vay. Ban đầu, số tiền cũng chỉ vài triệu nhưng sau vì cả nể quá, nên lỡ cho vay nhiều hơn. Tới lúc ông chồng mở tủ lấy tiền gửi lên Thành phố cho tụi nhỏ đóng tiền học phí thì số tiền còn lại trong nhà không đủ nữa. Mà người ta đã vay lúc khó thì cũng đâu có ngay lập tức để trả. Vậy là vợ chồng bắt đầu hục hặc có chuyện", chị Gấp kể lại.

Ban đầu, ông chồng chỉ hỏi bà vợ "tiền ở đâu hết rồi?" nhưng vì sợ nên người vợ nói quanh nói co, không dám thừa nhận sự việc do bản thân gây ra. Tức quá, người chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Sự việc bị đẩy lên căng thẳng khi người vợ suy nghĩ nhiều quá tâm trí trở nên bấn loạn phải đi khám bệnh. Nhìn người thân như vậy nên mấy người bà con bên vợ gửi đơn tố giác người chồng về việc bạo hành gia đình.

Chị Gấp kể: "Tôi nghe chuyện liền lập tức hỏi han hàng xóm và những người liên quan. Bà con xung quanh nói trong ấp không ai có thể vào nhà đó được để khuyên giải. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi tới. Vừa thấy tôi ghé nhà, người chồng liền nói, chị cứ ngồi đây, em sẽ kể câu chuyện để chị nghe. Chị biết không, dù em đã dặn vợ đầy đủ nhưng cổ vẫn cho người ta vay tiền. Khi em mở tủ lấy tiền đóng học phí cho tụi nhỏ thấy không còn tiền, em muốn té xỉu. Giờ trong nhà chẳng còn đồng nào mà tiền ăn tiền ở của tụi nhỏ giờ phải làm sao đây?".

Nghe người chồng nói xong, chị Gấp mới giải thích: "Nếu em còn đánh vợ nữa thì công an sẽ vào cuộc; em đối mặt với án tù, còn vợ em lâm bệnh, ai sẽ nuôi các con em? Hơn thế, cuộc sống giờ văn minh rồi, có gì vợ chồng bàn nhau cùng tính cùng chia sẻ, chứ không được sử dụng vũ lực để đánh đập vợ, em nhé".

"Tôi vừa dứt lời thì người chồng cúi mặt xuống nói: "Em biết đánh vợ là em sai rồi, chị ơi!". Người vợ lúc đó cũng nói: "Chị Gấp ơi, người ngoài thấy chồng đánh em thì nói ảnh sai nhưng cũng là lỗi do em". Sau buổi gặp tôi, vài ngày sau, gia đình bên người vợ lên xã rút đơn. Từ đó tới nay, vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau, chí thú làm ăn buôn bán. Tôi rất vui vì những lời khuyên răn của mình đã giúp cho họ thấy được lỗi lầm, từ đó mỗi người tự điều chỉnh hành vi, lời nói của bản thân. Gia đình họ hạnh phúc, thôn ấp cũng yên lành", chị Gấp cho hay.

Chị Nguyễn Thị Gấp (bên phải) tới nhà nói chuyện với người dân trong ấp

"Khó nói ở đâu, gặp chị Gấp để chia sẻ"

Trong câu chuyện khác, chị Gấp cho biết, một hôm có người phụ nữ trong ấp tìm gặp.

"Cô ấy nói với tôi, chị Gấp ơi nhờ chị làm dùm em Đơn ly dị chồng. Tôi ủa ủa, vì sao mà ly dị vậy em. Cổ mới nói nhỏ, chị ơi, nói thiệt với chị, cứ tới đêm là chồng em muốn dùng việc quan hệ riêng tư của vợ chồng để làm em đau đớn khổ sở vô cùng. Tôi lặng người suy nghĩ, việc này đưa ra hòa giải cũng khó, biết nói gì với ông chồng đây!", chị Gấp kể.

Sau khi suy nghĩ, chị Gấp bèn nói rằng: "Em ơi, chị có thể hướng dẫn em cách viết Đơn ly dị nhưng bây giờ em cho chị hay, trong cuộc sống vợ chồng em, hiện có mâu thuẫn gì hay không? Ví dụ chồng em có giận em hay hiểu lầm việc gì không?".

"Nghe tôi hỏi, cổ mới nói chồng em hành hạ em vì từ khi con gái em có quen 1 cậu thanh niên mà chồng em lại không vừa ý. Chồng em nói con gái nhưng con không nghe, nhất quyết ưng cậu ấy. Vậy là ổng giận cá chém thớt, cho rằng em cũng đồng ý hùa vào với con gái, ổng la mắng, đánh em ban ngày thì không tiện nên chọn ban đêm. Ổng nói em không biết dạy con, nên hành hạ em", chị Gấp kể chuyện.

Hiểu được sự việc, chị Gấp đã thủ thỉ tâm tình với người phụ nữ này. Chị đưa ra vài bí quyết về nói chuyện với con gái, với chồng. Với cô con gái, thì cần nói tìm hiểu kỹ xem người bạn trai có thật sự đáng tin cậy hay không, nếu người đó tốt thì ba mẹ ủng hộ. Với người chồng, thì nhỏ nhẹ giải thích rằng vẫn dạy dỗ con và hướng con theo sự đúng đắn nhất.

Một thời gian sau, cô con gái không quen cậu bạn trai kia nữa, còn người mẹ cũng không tìm tới chị Gấp để nhờ làm dùm Đơn ly dị, vì "tới hiện giờ, họ vẫn đang sống yên ấm bên nhau".

Chị Gấp tâm đắc với mô hình giúp người dân trong ấp nuôi dê, phát triển kinh tế

Có những câu chuyện khiến người cán bộ Mặt trận day dứt mãi

"Không phải cuộc hòa giải nào cũng thành và có những câu chuyện khiến tôi tới tận bây giờ vẫn còn nhiều day dứt, trăn trở", chị Gấp xúc động chia sẻ.

Đó là câu chuyện rất buồn của một gia đình. Người mẹ già ở cùng vợ chồng con trai út. Một bữa, người con dâu nói, mẹ ơi, mẹ có vàng cho con mượn 5 chỉ mua đất. Người mẹ không suy nghĩ nhiều, đưa vàng cho con dâu. Ít năm sau, không thấy con dâu trả lại, bà mới hỏi, thì cô con dâu nói đã trả vàng cho mẹ chồng rồi. Tức quá, người mẹ già mới làm đơn để tố con dâu.

"Các anh chị có trách nhiệm tại địa phương mới nói, chị Gấp tới xem gia đình thế nào để hòa giải trước đi. Khi tôi hỏi, bà cụ vẫn nói con dâu chưa trả. Còn hỏi cô con dâu, thì nói trả rồi. Vậy là tôi hỏi người chồng, nhưng tiếc rằng anh ấy làm thinh, không nói một câu nào hết. Vì tình thân, họ không có giấy tờ gì lúc vay mượn và lúc trả, nên các cơ quan liên quan cũng chưa đủ chứng cớ gì để kết luận. Bà mẹ già gặp tôi khóc rất nhiều, nói cô Gấp ơi, tui từng này tuổi, gần 80 rồi, tui thề với các cô chú ban ngành đoàn thể là con dâu tui chưa bao giờ trả vàng cho tui. Thật sự, chứng kiến câu chuyện, tôi đau lòng lắm. Tôi hàng ngày gặp gỡ, chia sẻ tâm tình với người dân trong ấp, tôi được đánh giá là người có uy tín trong cộng đồng, mà với sự việc này, tôi không tìm ra được cách xử lý", chị Gấp không giấu được sự xúc động.

Hỏi chị Gấp nhiều lần, rồi sao, rồi sao chị, vụ của bà cụ già nói con dâu không trả vàng cuối cùng thế nào, chị Gấp ngậm ngùi: "Buồn lắm em nhà báo ơi, thời gian sau bà cụ mất vì tuổi già còn cô con dâu cũng mất vì đột quỵ. Họ đã mất hết rồi, nên chị cũng không khơi chuyện ra nữa, tôn trọng những người đã khuất".

Chuyện của chị Gấp gắn bó, chia sẻ mọi việc với người dân tại ấp Đức Mỹ, sau sáp nhập giờ là ấp Suối Nghệ, còn rất dài. Chị nói, công việc của người cán bộ Mặt trận bận từ sáng tới đêm nhưng nhìn những kết quả tốt đẹp khi giúp được cuộc sống người dân, những mệt mỏi đã được thay bằng niềm vui, niềm hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Gấp sinh năm 1964, nghề nghiệp chuyên môn là kế toán. Năm 2007, chị là Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Nghệ. Năm 2021, chị là Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Đức Mỹ, xã Suối Nghệ. Năm 2024, chị là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Đức Mỹ.

Tháng 7/2026, sau khi sáp nhập, chị Nguyễn Thị Gấp là Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Suối Nghệ, xã Ngãi Giao, TPHCM.

Đinh Thu Hiền





Một cái bắt tay
Báo Bắc Ninh 7 giờ trước









Home Icon VỀ TRANG CHỦ