🔍
Chuyên mục: Giải trí

Nữ ca sĩ gạo cội rời ánh đèn sân khấu, chọn cuộc sống cắt cỏ, nuôi gà ở tuổi 73

3 giờ trước
Nữ ca sĩ gạo cội đang tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn khác với những năm tháng rực rỡ trên sân khấu.
00:00
00:00

Ở tuổi 73, Chân Ni (Jenny Tseng) - một trong những giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Hồng Kông đang tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn khác với những năm tháng rực rỡ trên sân khấu. Không còn những bộ váy cầu kỳ, ánh đèn sân khấu hay những buổi biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, nữ ca sĩ hiện dành phần lớn thời gian chăm sóc trang trại, cắt cỏ, trồng hoa, nuôi gà và tận hưởng những ngày tháng bình lặng tại Đào Viên, Đài Loan.

Mới đây, Chân Ni chia sẻ hình ảnh cuộc sống tại trang trại của mình. Trong video, nữ ca sĩ không xuất hiện với hình ảnh quen thuộc của một ngôi sao ca nhạc mà trực tiếp điều khiển một chiếc máy cắt cỏ cỡ lớn để chăm sóc khu đất rộng của gia đình.

Kèm theo những hình ảnh đời thường, bà viết về lựa chọn hiện tại của mình. Theo Chân Ni, cuộc sống trong và ngoài ngành giải trí có quá nhiều lời đồn đoán, thị phi, ganh ghét và những lời vu khống. Thay vì dành thời gian mắc kẹt trong những câu chuyện đó, bà lựa chọn những điều giản dị hơn: cắt cỏ, cho gà ăn, trồng hoa, uống cà phê, xem kịch và đọc sách.

Những chia sẻ ngắn gọn nhưng phần nào cho thấy sự thay đổi trong quan niệm sống của nữ ca sĩ sau nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật. Sau khi trải qua đủ những hào nhoáng và cả mặt trái của ngành giải trí, Chân Ni dường như không còn muốn bị cuốn vào những cuộc tranh luận hay mối quan hệ phức tạp.

Chân Ni hiện sinh sống lâu dài tại Trang trại Xituwa ở Long Đàm, Đào Viên, Đài Loan. Đây không phải là nơi bà mới tìm đến sau khi rời sân khấu mà là không gian sống được bà chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Hơn một thập kỷ trước, nữ ca sĩ đã mua một khu đất rộng và từng bước biến nơi đây thành không gian riêng. Trang trại được cho là có diện tích hơn 10.000 m2, với những bãi cỏ rộng, cây xanh, hoa và các loài vật được bà chăm sóc.

Nếu nhiều nghệ sĩ sau khi rời ánh đèn sân khấu lựa chọn những căn biệt thự sang trọng giữa thành phố, Chân Ni lại chọn cách sống gần thiên nhiên. Bà từng chia sẻ rằng điều mình thực sự mong muốn là một cuộc sống không cần phải trang điểm mỗi ngày, không phải làm tóc hay cố gắng ăn mặc chỉn chu để xuất hiện trước người khác.

Với bà, việc dành thời gian bên cây cối và động vật cũng mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn so với những mối quan hệ phức tạp trong ngành giải trí. Động vật không có những toan tính hay ý đồ như con người, còn cuộc sống ở trang trại cho phép bà chủ động quyết định mình muốn làm gì mỗi ngày.

Dù hiếm khi xuất hiện trên sân khấu trong những năm gần đây, Chân Ni chưa hoàn toàn rút khỏi đời sống công chúng. Bà vẫn thường xuyên bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, đặc biệt trước những vấn đề gây tranh cãi trong ngành giải trí.

Tính cách thẳng thắn, không ngại nói ra suy nghĩ khiến bà nhiều lần vướng tranh luận. Một số phương tiện truyền thông thậm chí gọi bà bằng những biệt danh liên quan đến sự nghiêm khắc và thẳng thắn trong việc lên tiếng về làng giải trí. Nhưng có lẽ chính những trải nghiệm ấy càng khiến Chân Ni trân trọng cuộc sống hiện tại. Sau nhiều năm đứng giữa tâm điểm chú ý, bà dường như không còn cần chứng minh điều gì với công chúng.

Chân Ni từng là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ từ những năm 1970. Với chất giọng cao, khỏe và đầy nội lực, bà tạo dựng được vị trí riêng trong lòng khán giả và được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng phổi khỏe". Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi Chân Ni đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người nghe. Bà cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Roman Tam. Những màn song ca và các ca khúc đình đám giúp tên tuổi nữ ca sĩ phủ sóng rộng rãi tại Hồng Kông và nhiều khu vực khác của cộng đồng người Hoa.

Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là những biến cố lớn trong đời tư.

Năm 1976, Chân Ni kết hôn với nam diễn viên võ thuật Fu Sheng. Khi đó, họ được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài năm.

Năm 1983, Fu Sheng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi mới 28 tuổi. Chân Ni khi ấy mới 30 tuổi. Cái chết đột ngột của chồng trở thành cú sốc lớn đối với nữ ca sĩ. Sau biến cố này, bà không tái hôn.

Vài năm sau, Chân Ni sinh con gái duy nhất, Melody, tại Mỹ. Câu chuyện về cha của Melody từng khiến dư luận tò mò trong thời gian dài. Sau này, Chân Ni chia sẻ rằng con gái được sinh ra nhờ tinh trùng đông lạnh mà người chồng quá cố để lại.

Hai mẹ con sau đó nương tựa vào nhau trong nhiều năm. Tuy thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ, Melody không lựa chọn trở thành ca sĩ. Thay vào đó, cô theo đuổi công việc phía sau sân khấu tại Mỹ.

Ở tuổi 39, Melody hiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tổ chức các chương trình âm nhạc quy mô lớn. Cô từng tham gia các dự án liên quan đến nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Demi Lovato, Carrie Underwood và Romeo Santos. Một người từng đứng trên sân khấu, người còn lại lựa chọn đứng phía sau để tạo nên những sân khấu ấy. Hai mẹ con vẫn gắn bó với âm nhạc nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau.

Cuộc sống hiện tại của Chân Ni có thể khiến nhiều người bất ngờ nếu đặt cạnh hình ảnh nữ ca sĩ từng được hàng nghìn khán giả chờ đợi trên sân khấu. Ngày trước, bà dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, biểu diễn và những hoạt động liên quan đến ngành giải trí. Hôm nay, công việc thường ngày của bà có thể đơn giản chỉ là cắt cỏ, chăm sóc hoa, cho gà ăn rồi ngồi uống cà phê và đọc sách.

Nhưng có lẽ với Chân Ni, đó không phải là sự buồn tẻ mà là một dạng tự do.

Sau hàng chục năm trải qua đủ vinh quang, mất mát, thị phi và những biến động của cuộc đời, nữ ca sĩ dường như đã tìm được thứ mà ánh đèn sân khấu không thể mang lại: quyền được sống theo cách mình muốn.

Ở tuổi 73, Chân Ni không còn cần một sân khấu lớn để chứng minh vị trí của mình. Những ca khúc của bà đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Giờ đây, khi thế giới bên ngoài vẫn ồn ào, bà có thể trở về trang trại, ngồi lên chiếc máy cắt cỏ và chậm rãi chăm sóc mảnh đất của mình.

Có thể đó mới chính là "sân khấu" mà Chân Ni lựa chọn cho những năm tháng còn lại: không ánh đèn, không tiếng vỗ tay, không thị phi chỉ có thiên nhiên, những công việc giản dị và một cuộc sống do chính bà quyết định.

Hoài Thương
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ