🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Nữ bác sĩ mang song thai 8,5 tháng, vượt 250 km dự lễ tốt nghiệp

2 giờ trước
Mang song thai ở tháng thứ 8,5 và chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ sinh, một nữ bác sĩ vẫn vượt quãng đường 250 km từ Bạc Liêu lên TP.HCM để kịp dự lễ tốt nghiệp Chuyên khoa I

Trong lễ tốt nghiệp chương trình Chuyên khoa I của Trường Đại học Y Dược TP.HCM vào ngày 20/3, hình ảnh một nữ bác sĩ mang song thai ở tháng thứ 8,5 vượt quãng đường 250 km để kịp dự lễ và nhận bằng đã để lại nhiều xúc động.

Đó chính là bác sĩ Huỳnh Tuyết Ngân (sinh năm 1994), vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học.

Nữ bác sĩ mang song thai vượt 250 km nhận bằng Chuyên khoa I. Ảnh: Hà Sang

Ít ai nghĩ rằng, khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày dự sinh, chị Ngân vẫn quyết định di chuyển từ Bạc Liêu lên TP.HCM để có mặt tại buổi lễ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống có thể xảy ra trên đường đi, nữ bác sĩ thừa nhận bản thân ban đầu cũng không chắc có thể trực tiếp bước lên bục nhận bằng trong tình trạng thai kỳ cận ngày sinh.

Tuy vậy, vượt qua những trở ngại về sức khỏe ở giai đoạn cuối thai kỳ, chị vẫn có mặt đúng thời điểm. Với chị, đây không chỉ là dấu mốc sau nhiều năm nỗ lực mà còn là dịp để tri ân gia đình, thầy cô và đồng nghiệp.

Theo chia sẻ, bác sĩ Ngân từng theo học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2019 trước khi tiếp tục theo đuổi chương trình Chuyên khoa I tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM từ năm 2023 đến 2025. Chị kết hôn vào năm 2020 và mang thai vào tháng 7/2025, ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.

Chị Ngân hạnh phúc khi có gia đình, bạn bè luôn bên cạnh

Trong suốt thời gian học tập, việc mang thai đôi khiến áp lực về sức khỏe tăng lên đáng kể, đặc biệt là giai đoạn thực hiện luận án. “Cũng khá là khó khăn, nhưng phải cố gắng vượt qua”, chị Ngân chia sẻ ngắn gọn về quãng thời gian vừa hoàn tất chương trình đào tạo, vừa chuẩn bị chào đón hai con.

Dù vậy, quá trình học của chị vẫn diễn ra tương đối thuận lợi nhờ sự chủ động trong sắp xếp thời gian và duy trì kỷ luật sinh hoạt.

Chị bố trí lịch khám thai vào cuối tuần để không ảnh hưởng việc học, đồng thời tập trung cao độ trong các buổi lên lớp. Khi ôn thi, chị xây dựng kế hoạch cụ thể, từng bước hoàn thành nội dung và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ giảng viên, bạn bè.

Bác sĩ Huỳnh Tuyết Ngân và chồng. Ảnh: Hà Sang

Xuất thân trong gia đình làm nông, chị Ngân sớm ý thức được giá trị của việc học và sự hy sinh của cha mẹ. Khi lên TP.HCM học tập, chị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ gia đình và chồng. Đây là nền tảng giúp chị yên tâm theo đuổi con đường chuyên môn, kể cả trong giai đoạn mang thai.

Gia đình và bạn bè của bác sĩ Ngân đến chúc mừng. Ảnh: Hà Sang

Chia sẻ về quan điểm cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, nữ bác sĩ cho rằng việc lập gia đình và sinh con chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi nhất định trong công việc. Tuy nhiên, nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý và có sự đồng hành từ người thân, phụ nữ vẫn có thể tiếp tục phát triển nghề nghiệp. Với chị, gia đình không phải là rào cản, mà còn là động lực để nỗ lực nhiều hơn trong hành trình phía trước.

Bài, ảnh: Hà Sang













Home Icon VỀ TRANG CHỦ