NSƯT Dương Minh Ánh: 'Mỗi lá phiếu là niềm tin và kỳ vọng của cử tri vào tương lai đất nước'


NSƯT Dương Minh Ánh là một trong những người bỏ phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 3 phường Bồ Đề (Hà Nội)
Trao đổi với phóng viên Báo Văn hóa bên lề ngày bầu cử, nữ đại biểu chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về “Ngày hội non sông”, đồng thời gửi gắm kỳ vọng đối với các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.
Là một đại biểu Quốc hội đương nhiệm, cảm xúc của bà như thế nào khi trực tiếp tham gia bỏ phiếu cùng người dân tại phường Bồ Đề sáng nay?
NSƯT Dương Minh Ánh: Tôi và gia đình đã mong chờ để đến ngày hôm nay được đi bầu cử. Ngay từ sáng sớm, cả nhà chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất để đi bầu cử.
Trên quãng đường từ nhà đến điểm bỏ phiếu, tôi thấy không khí thật rộn ràng. Các ông, các bà, các bác đều ăn mặc trang trọng, gương mặt rạng rỡ, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Trước khi bỏ phiếu, các cử tri cùng thực hiện nghi thức chào cờ
Có một cụ bà khi tôi hỏi đi đâu đã cười trả lời: “Chúng tôi đi dự “Ngày hội non sông” chứ đi đâu”. Câu nói tự nhiên đó làm cho mọi người cảm thấy rất vui. Không khí ngày bầu cử thật tưng bừng nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.
Dọc các tuyến đường, nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc, điểm bầu cử được trang hoàng rực rỡ. Hòa vào dòng người đi bỏ phiếu, tôi cảm thấy niềm vui và sự tự hào dâng lên rất khó tả.


NSƯT Dương Minh Ánh cùng các cử tri chụp ảnh kỷ niệm trước khi bỏ phiếu
Được là một trong những người bỏ phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử, khoảnh khắc đó có ý nghĩa đặc biệt gì với bà?
NSƯT Dương Minh Ánh: Cuộc bầu cử lần này thật sự rất đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi. Trước khi bỏ phiếu, tất cả chúng tôi cùng thực hiện nghi thức chào cờ. Khi đứng dưới Quốc kỳ và hát vang bài hát “Tiến quân ca”, tôi cảm nhận rất rõ sự thiêng liêng của thời khắc ấy.
Sau đó, tôi vinh dự được là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử. Đó là khoảnh khắc khiến tôi rất xúc động, bởi nó không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn là một dấu ấn đáng nhớ đối với bản thân và gia đình. Tôi tin rằng mình sẽ nhớ mãi kỷ niệm này.
Theo bà, việc thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử có ý nghĩa như thế nào?
NSƯT Dương Minh Ánh: Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta thấy ông cha ta đã ngã xuống để giành độc lập dân tộc, để nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và được làm chủ đất nước.


NSƯT Dương Minh Ánh rất vui khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân
Quyền được đi bầu cử chính là quyền làm chủ của nhân dân. Người dân có thể thể hiện chính kiến của mình thông qua lá phiếu, lựa chọn những người xứng đáng, có trí tuệ và bản lĩnh để đại diện cho mình tại các cơ quan quyền lực của Nhà nước.
Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ, bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của mỗi lá phiếu cử tri?
NSƯT Dương Minh Ánh: Tôi luôn cho rằng mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn mang tính cá nhân hay đơn giản là sự thiện cảm với một ứng cử viên nào đó. Trong lá phiếu ấy còn chứa đựng niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri đối với tương lai của đất nước.

NSƯT Dương Minh Ánh cùng gia đình đã đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình
Người dân gửi gắm mong muốn rằng những đại biểu được bầu sẽ góp phần làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, xã hội phát triển hơn. Vì vậy, khi trúng cử, mỗi đại biểu cần ý thức rằng mình đang gánh trên vai trách nhiệm rất lớn.
Đại biểu không được quên những cam kết đã trao đổi trước cử tri. Lá phiếu của người dân chính là sự ủy thác niềm tin, và người đại biểu phải nỗ lực để xứng đáng với niềm tin đó.
Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, bà nhìn nhận như thế nào về sự tham gia của phụ nữ trong ngày bầu cử hôm nay?
NSƯT Dương Minh Ánh: Ở góc độ là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử đối với mỗi người phụ nữ.
Phụ nữ không chỉ là người giữ lửa trong gia đình mà ngày càng tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, đóng góp tiếng nói và trí tuệ vào sự phát triển của đất nước.
Vì vậy, mỗi lá phiếu của chị em phụ nữ hôm nay không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân mà còn thể hiện bình đẳng giới và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng.

Tôi mong rằng các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ Thủ đô sẽ tích cực tham gia bầu cử, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, biết lắng nghe và đại diện cho nguyện vọng của nhân dân.
Khi phụ nữ tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào đời sống chính trị – xã hội, tôi tin rằng những chính sách liên quan đến gia đình, phụ nữ, trẻ em và các vấn đề xã hội sẽ ngày càng được quan tâm sâu sắc hơn, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và nhân văn.
Nhân ngày bầu cử hôm nay, bà muốn gửi gắm thông điệp gì tới cử tri?
NSƯT Dương Minh Ánh: Tôi muốn nhắn gửi tới cử tri rằng: “Đừng để người khác lựa chọn thay bạn. Hãy đi bầu để tự quyết định tương lai của chính mình và vận mệnh của đất nước”.
Tôi tin rằng với tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri, cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng một Quốc hội và chính quyền địa phương ngày càng hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Nếu chúng ta lựa chọn được những đại biểu như vậy, tôi tin rằng Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
MINH HÀ; ảnh: THIÊN NGÂN
40 phút trước
37 phút trước
2 giờ trước
1 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
4 phút trước