Novak Djokovic vào bán kết Australian Open 2026: Vận may khó tin và ranh giới mong manh
Novak Djokovic đã giành vé vào bán kết Australian Open 2026 theo cách mà chính anh mô tả là “không thể tin nổi”. Sau hai vòng đấu liên tiếp tiến bước nhờ đối thủ bỏ cuộc, tay vợt người Serbia thừa nhận mình đã được định mệnh bảo vệ khi đang đứng trước ngưỡng cửa thất bại tại sân Rod Laver Arena.
Sự bế tắc của nhà vô địch 24 Grand Slam
Trên sân Rod Laver Arena chiều 27/1, kịch bản của trận tứ kết tưởng như đã an bài theo hướng bất lợi cho hạt giống số 1. Lorenzo Musetti đã trình diễn một thứ tennis biến hóa và đầy cảm hứng, liên tục dồn ép Djokovic bằng những cú cắt bóng khó chịu và khả năng điều phối nhịp độ tinh tế. Sau hơn hai giờ thi đấu, bảng điểm hiện lên tỷ số 6-4, 6-3 và 3-1 nghiêng về tay vợt người Ý.

Không chỉ thua thiệt về mặt thế trận, Djokovic còn bộc lộ những dấu hiệu bất ổn về mặt thể chất. Máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc tay vợt 38 tuổi nhăn mặt khi gỡ lớp băng dán, để lộ những vết phồng rộp lớn ở lòng bàn chân. Hình ảnh một Djokovic di chuyển chậm chạp và mắc lỗi liên tục hoàn toàn đối lập với phong thái lạnh lùng thường thấy.
Bước ngoặt nghiệt ngã cho Lorenzo Musetti
Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra khi Musetti đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát. Tay vợt 23 tuổi bất ngờ gặp vấn đề ở đùi phải và phải xin chăm sóc y tế. Chấn thương cơ nghiêm trọng buộc Musetti phải đưa ra quyết định bỏ cuộc trong sự tiếc nuối của khán giả. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp tại các giải Grand Slam, Musetti phải dừng bước trước Djokovic khi đang dẫn trước (sau Roland Garros 2021).
Đáng chú ý, đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Djokovic “không đánh mà thắng”. Trước đó tại vòng 4, đối thủ của anh là Jakub Mensik cũng phải rút lui sớm vì lý do tương tự. Việc liên tục được “giải cứu” bởi chấn thương của đối thủ là điều hiếm thấy trong sự nghiệp của huyền thoại người Serbia.

Lời thừa nhận thẳng thắn và cột mốc lịch sử
Sau trận đấu, Djokovic không ngần ngại thừa nhận sự may mắn của mình. “Tôi rất tiếc cho Lorenzo. Cậu ấy xứng đáng đi tiếp hơn tôi hôm nay. Tôi đã cực kỳ may mắn, thực sự là như vậy”, anh chia sẻ với giới truyền thông. Tay vợt này thậm chí còn nói đùa rằng anh sẽ phải “cầu nguyện gấp đôi” để cảm ơn vận may đã giúp mình thoát hiểm khi đã chuẩn bị tâm lý xách vali về nước.
Dù đi tiếp theo cách không trọn vẹn, Djokovic vẫn thiết lập một cột mốc ấn tượng khi trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử (38 tuổi) lọt vào bán kết Australian Open, chỉ xếp sau huyền thoại Ken Rosewall (người lập kỳ tích ở tuổi 42). Tại vòng bán kết diễn ra vào ngày 30/1, Djokovic sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Jannik Sinner và Ben Shelton. Đây dự báo sẽ là thử thách thực sự cho nền tảng thể lực đang bị đặt dấu hỏi của anh.
Tuệ Nhân
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước