Novak Djokovic rút lui bí ẩn trước Wimbledon 2026: Nỗi lo từ đôi chân 39 tuổi
Chỉ ít ngày trước khi Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh, Novak Djokovic đã khiến giới mộ điệu tennis toàn cầu phải nín thở khi quyết định rút lui khỏi giải đấu biểu diễn Giorgio Armani Tennis Classic tại London. Đáng chú ý, tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào cho sự vắng mặt đột ngột này.
Sự chuẩn bị bất thường của nhà vua mặt sân cỏ
Theo lịch trình dự kiến, Djokovic sẽ có màn so tài với Karen Khachanov để làm nóng cảm giác bóng trên mặt sân cỏ. Tuy nhiên, việc rút lui vào phút chót đã buộc ban tổ chức phải thay thế bằng Martin Damm. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại, bởi trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Djokovic thường rất coi trọng các trận đấu biểu diễn tại London để thích nghi với tốc độ bóng đặc thù của All England Club.
Đáng chú ý hơn, đây là lần hiếm hoi trong sự nghiệp Djokovic bước vào một giải Grand Slam sân cỏ mà không có bất kỳ trận đấu chính thức hay biểu diễn nào để làm nóng. Kể từ sau thất bại đầy bất ngờ trước tài năng trẻ Joao Fonseca tại vòng 3 Roland Garros, tay vợt người Serbia đã hoàn toàn "mất tích" khỏi các sân đấu chuyên nghiệp.

Thể trạng ở tuổi tứ tuần là rào cản lớn nhất đến hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 của Djokovic.
Rào cản tuổi tác và áp lực từ thế hệ kế cận
Ở tuổi 39, khả năng hồi phục và duy trì cường độ vận động cao trong các trận đấu 5 set đang trở thành bài toán hóc búa nhất với Djokovic. Việc anh giữ kín nguyên nhân rút lui càng làm dấy lên những đồn đoán về một chấn thương tiềm ẩn hoặc đơn giản là cơ thể anh đã phát đi tín hiệu quá tải sau một mùa giải đất nện khắc nghiệt.
Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp của anh đang cho thấy sự sẵn sàng tuyệt đối. Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới hiện tại, vừa có màn phô diễn sức mạnh khi đánh bại Cameron Norrie cũng tại giải đấu này. Phong độ ổn định và sức trẻ của Sinner đang biến anh thành ứng viên số 1 cho chức vô địch trong mắt các chuyên gia.
Nhận định từ giới chuyên môn
Huyền thoại John McEnroe, chuyên gia của ESPN, nhận định rằng dù Sinner đang ở đẳng cấp rất cao nhưng không bao giờ được phép gạch tên Djokovic khỏi cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận áp lực lên đôi chân của tay vợt Serbia là cực lớn.
"Jannik Sinner rõ ràng là người được đánh giá cao nhất hiện nay. Cậu ấy đang chơi thứ tennis ở đẳng cấp khác biệt," McEnroe chia sẻ. "Tuy nhiên, màn trình diễn của Djokovic tại Roland Garros cho thấy anh ấy vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh. Vấn đề duy nhất là liệu cơ thể anh ấy có cho phép duy trì điều đó trong suốt hai tuần tại Wimbledon hay không."
Wimbledon 2026 không chỉ là mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 để độc chiếm ngôi vị vĩ đại nhất lịch sử, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho ý chí và thể trạng của Novak Djokovic ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.
PHỐ HỘI
10 giờ trước
11 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước