Novak Djokovic bị công kích là 'nỗi ô nhục': Tổng thống Serbia lên tiếng giữa bão dư luận
Novak Djokovic, tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi bị cuốn vào vòng xoáy chính trị tại Serbia. Từng là biểu tượng bất khả xâm phạm của niềm tự hào dân tộc, ngôi sao 38 tuổi bất ngờ trở thành mục tiêu công kích của các cơ quan truyền thông thân chính phủ, thậm chí bị gán cho danh xưng nặng nề là "nỗi ô nhục" sau những động thái thể hiện chính kiến cá nhân.
Từ biểu tượng dân tộc đến mục tiêu của truyền thông
Căng thẳng bắt nguồn từ cuối năm 2024, khi Djokovic công khai ủng hộ các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu. Đây là làn sóng phản đối bùng phát sau thảm kịch sập mái che nhà ga tại Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng, một sự kiện gây chấn động xã hội Serbia. Việc một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Djokovic đứng về phía người biểu tình đã tạo ra áp lực không nhỏ lên chính quyền đương nhiệm.
Ngay sau đó, một chiến dịch công kích cá nhân nhắm vào anh đã xuất hiện trên các mặt báo. Tờ báo lá cải Informer không ngần ngại gọi anh là "kẻ yêu nước giả tạo". Những lời chỉ trích càng trở nên gay gắt hơn sau khi gia đình tay vợt này quyết định chuyển đến Athens (Hy Lạp) sinh sống vào tháng 9 năm ngoái. Dù Djokovic chưa từng đưa ra lý do chính thức cho việc rời Belgrade, giới quan sát nhận định đây là hệ quả của những bất đồng quan điểm sâu sắc với giới lãnh đạo quốc gia.

Djokovic hiện đang sống ở Hy Lạp
Lập trường của Tổng thống Aleksandar Vucic
Trước áp lực dư luận ngày càng tăng, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã chính thức lên tiếng trên đài truyền hình TV Pink. Đáng chú ý, thông điệp này được đưa ra ngay sau khi Djokovic hoàn thành hành trình đầy cảm xúc tại Australian Open 2026. Ở tuổi 38, anh lập kỷ lục là tay vợt lớn tuổi nhất vào chung kết giải đấu này trong kỷ nguyên Mở sau khi đánh bại Jannik Sinner ở bán kết.
"Tôi hoàn toàn ủng hộ Djokovic và tất cả những ai khoác lên mình lá cờ Serbia. Cậu ấy là người vĩ đại nhất mọi thời đại trong một môn thể thao khó khăn và khắc nghiệt", Tổng thống Vucic khẳng định. Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu căng thẳng và ghi nhận những đóng góp vô tiền khoáng hậu của Djokovic cho thể thao nước nhà.
Sự phân tách giữa thể thao và chính trị
Mặc dù dành những lời ca ngợi cho tài năng của Djokovic, Tổng thống Vucic cũng khéo léo khẳng định ranh giới giữa sự ngưỡng mộ thể thao và quyết sách chính trị. Ông nhấn mạnh: "Tôi sẽ không thay đổi niềm tin của mình dưới ảnh hưởng của bất kỳ ngôi sao thể thao hay giải trí nào".
Phát biểu này cho thấy một thực tế phức tạp tại Serbia hiện nay: Novak Djokovic vẫn là một tượng đài thể thao không thể thay thế, nhưng vị thế chính trị của anh đang tạo ra một khoảng cách rõ rệt với chính quyền. Cuộc đối đầu giữa giá trị cá nhân và kỳ vọng quốc gia của Djokovic tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi, đặt nhà vô địch vào một trong những thử thách lớn nhất sự nghiệp bên ngoài sân banh nỉ.
Tuệ Nhân
13 giờ trước
5 ngày trước
3 giờ trước
10 giờ trước
1 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
1 ngày trước