Nỗi lòng cụ ông chăm ba cháu mồ côi
Nỗi đau quá lớn
Ông Nguyễn Văn Lý (75 tuổi), trú tổ dân phố Phan Bội Châu, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều năm nay là điểm tựa duy nhất của ba đứa cháu mồ côi.
Ở tuổi đáng lẽ được an hưởng tuổi già, ông vẫn chắt chiu từng đồng, dành trọn tình yêu thương và những năm tháng còn lại của cuộc đời để bù đắp phần nào những mất mát quá lớn mà các cháu phải gánh chịu.

Lãnh đạo Công an xã Diên Khánh thăm hỏi, động viên ông Lý và gia đình.
Bi kịch gia đình bắt đầu cách đây khoảng 7 năm. Người con trai của ông, vốn làm nghề lao động tự do, không may gặp biến cố về sức khỏe rồi qua đời. Sự ra đi của người cha khiến ba đứa trẻ mất đi chỗ dựa lớn nhất, còn ông Lý phải nén nỗi đau "đầu bạc tiễn đầu xanh" để thay con chăm lo cho các cháu.
Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ một thời gian ngắn sau, mẹ của các cháu, vốn mưu sinh bằng nghề bán sữa đậu nành lại gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi lấy hàng tại khu vực Cây Dầu Đôi (xã Diên Khánh) và tử vong tại chỗ.
Chỉ trong thời gian ngắn, ba chị em lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi, chỉ còn vòng tay yêu thương của người ông già nua làm nơi nương tựa.
Kể từ đó, ông Lý chọn gác lại tuổi già để chăm sóc các cháu bằng tất cả tình thương của một người ông, cũng như tình yêu của một người cha, người mẹ.
Không có lương hưu, không nguồn thu nhập ổn định, ông sống chủ yếu bằng nghề giác hơi với đồng tiền kiếm được mỗi ngày rất bấp bênh.
Bốn ông cháu nhiều năm qua chắt chiu từng bữa ăn, từng khoản chi, cuộc sống chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp khoảng 700.000 đồng mỗi cháu/tháng, cùng sự sẻ chia của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.
Cần lắm sự sẻ chia
Điều khiến nhiều người cảm phục là dù lớn lên trong thiếu thốn và mất mát, 3 chị em vẫn không ngừng nỗ lực học tập để đáp lại sự hy sinh thầm lặng của ông.
Người chị cả đã tốt nghiệp đại học, người chị thứ hai đang là sinh viên năm hai. Cháu út Nguyễn Thị Khánh Ly hiện là học sinh lớp 7, Trường Phan Chu Trinh (xã Diên Khánh).
Được biết, hiện Công an xã Diên Khánh đang hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ, đưa cháu Khánh Ly vào mô hình "Con nuôi - Em nuôi" của đơn vị để đỡ đầu, đồng hành trên con đường học tập.
Dù chính quyền địa phương, đoàn thể quan tâm giúp đỡ, song cuộc sống hiện nay của bốn ông cháu vẫn rất khó khăn. Tuổi cao sức yếu, giờ cụ Lý cũng không thể đi lại được nhiều như trước, thu nhập từ công việc giác hơi cũng vì thế mà ngày càng bấp bênh. Cháu lớn dù đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, còn hai cháu nhỏ vẫn nặng gánh học hành.
"Bố mẹ các cháu không may mất sớm, tôi thì đã ở tuổi gần đất xa trời, không biết sống chết ra sao. Chỉ mong các cháu sớm nên người, có cuộc sống và công việc ổn định. Chỉ khi đó tôi mới yên tâm mà nhắm mắt", cụ Lý ngậm ngùi.
Đại diện chính quyền địa phương chia sẻ, rất mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, để cuộc sống của bốn ông cháu vơi bớt nhọc nhằn.
Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Lý, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ ông Lý ở Khánh Hòa).
Tưởng Cao Sơn
9 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước