🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nối dài hậu phương, thắp xanh hy vọng ở Nam Sudan

14 phút trước
Với Tổ công tác số 9, một hành trình mới bắt đầu, mang theo niềm tin và kỳ vọng vì hoà bình, ổn định ở Nam Sudan. Đằng sau mỗi bước chân lên đường là trách nhiệm lớn lao nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, hòa bình và giàu lòng nhân ái đến bạn bè quốc tế.

Khi tình yêu gia đình hoà cùng sứ mệnh gìn giữ hoà bình

Buổi Lễ công bố quyết định cử 9 sĩ quan Công an thuộc Tổ công tác số 9 đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan đã diễn ra trang trọng, ấm áp vào sáng ngày 26/8 tại Hà Nội. Khi Trung tá Đoàn Thị Thanh Nga, Tổ trưởng Tổ công tác số 9 thay mặt các sĩ quan phát biểu cảm tưởng, hai bác Đoàn Văn Thanh và Trần Thị Ngân là ba mẹ của chị chăm chú dõi theo con gái, ánh mắt ngời lên niềm tự hào.

Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để tiễn Tổ công tác số 9 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

“Là một người cha, tôi thấy vô cùng tự hào về con gái mình. Là một người dân, tôi tự hào về 9 sĩ quan Công an lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần gìn giữ hòa bình thế giới. Khó khăn, thử thách còn ở chặng đường phía trước, nhưng tôi tin tưởng Tổ công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, bác Thanh xúc động bày tỏ.

Không chỉ gia đình bác Thanh mà tất cả người thân của 9 sĩ quan có mặt tại buổi lễ đều chung niềm xúc động nghẹn ngào, bởi chỉ sau đó ít giờ, tổ công tác sẽ chính thức lên đường sang Nam Sudan.

Trung tá Đoàn Thị Thanh Nga, Tổ trưởng Tổ công tác số 9 cùng ba mẹ tại Lễ công bố quyết định cử 9 sĩ quan Công an thuộc Tổ công tác số 9 đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan.

Trong giờ phút ý nghĩa ấy, sự hiện diện của một thành viên đặc biệt đã thu hút nhiều ánh nhìn yêu mến. Đó là bé Nguyễn Minh Khang mới 9 tháng tuổi, là con trai của Đại úy Nguyễn Hạ Hùng Anh. Cậu bé với đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ. Chị Phạm Thị Huyền Trang, vợ Đại úy Hùng Anh đã đưa con từ Phú Thọ xuống Hà Nội dự buổi lễ và tiễn chồng lên đường.

Câu chuyện tình yêu của vợ chồng anh chị gắn liền với ước nguyện tham gia GGHB LHQ. Chị Trang chia sẻ, từ ngày yêu nhau, anh Hùng đã bộc bạch về dự định cống hiến cho sứ mệnh quốc tế. Khi ấy, chị hết lòng ủng hộ, cùng anh tìm hiểu về lĩnh vực mới mẻ này. Rồi anh chị kết hôn, cùng xây dựng tổ ấm, đến nay hoài bão ấy đã trở thành hiện thực.

Chị Phạm Thị Huyền Trang, vợ Đại úy Hùng Anh đã đưa con từ Phú Thọ xuống Hà Nội dự buổi lễ và tiễn chồng lên đường.

Chị Trang bộc bạch: “Dù con còn rất nhỏ nhưng tôi sẽ thay anh gánh vác việc gia đình, chăm sóc con cái thật tốt để anh yên tâm công tác”.

Từ TP Hồ Chí Minh, chị Hoàng Nguyễn Quỳnh Phương, vợ Thượng tá Đinh Ngọc Lộc cũng kịp bay ra Hà Nội dự lễ. Chị tâm sự, thời gian qua, chồng chị ra Bắc để tham gia các hoạt động huấn luyện của Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1. Chị và các con đã quen với những chuyến công tác của anh. Tuy nhiên, lần này anh nhận nhiệm vụ tại một địa bàn xa xôi, phức tạp về an ninh trong thời gian dài, ban đầu chị không khỏi lo lắng.

Thượng tá Đinh Ngọc Lộc và vợ trước lúc lên đường đi Nam Sudan.

Dù vậy, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, bài bản về mọi mặt từ Bộ Công an và Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực), sự lo âu trong chị dần nhường chỗ cho niềm tin tưởng. “Tôi và các con và tôi luôn tự hào về anh. Anh chính là tấm gương để các con noi theo”, chị Phương chia sẻ.

Lặng ngắm con gái Hoàng Thị Linh Chi trong bộ quân phục GGHB, cô Hoàng Thị Vân Hạnh nghẹn ngào không nói nên lời. Từ ngày Đại uý Linh Chi đủ tiêu chuẩn đi GGHB LHQ, cô thường hay theo dõi tin tức về các phái bộ. Dẫu mang trong lòng những trăn trở của người mẹ, cô vẫn ủng hộ quyết định của con, bởi cô tin với tính cách rắn rỏi, kiên cường, Linh Chi sẽ vượt qua mọi thử thách.

Cô Hoàng Thị Vân Hạnh luôn ủng hộ và động viên con gái Hoàng Thị Linh Chi đi GGHB LHQ.

9 sĩ quan lên đường tới Phái bộ UNMISS gồm: Trung tá Đoàn Thị Thanh Nga (Tổ trưởng Tổ công tác); Thượng tá Đinh Ngọc Lộc; Trung tá Đàm Văn Tiến; Thiếu tá Kiều Tràng Huy; Thiếu tá Lê Thu Trang; Thiếu tá Nghiêm Xuân Hải; Đại úy Nguyễn Hạ Hùng Anh; Đại úy Nguyễn Văn Tuấn và Đại úy Hoàng Thị Linh Chi. Đây là tổ công tác triển khai thực địa đông đảo nhất của Bộ Công an từ trước đến nay, nâng tổng số sĩ quan cá nhân đang làm nhiệm vụ tại một phái bộ lên 17 đồng chí. Đáng chú ý, đoàn có sự góp mặt của 3 nữ sĩ quan, đạt tỷ lệ trên 30% (vượt mức tiêu chuẩn 25% do LHQ quy định), minh chứng cho nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động GGHB LHQ.

Hành trang đến phái bộ

Để có ngày xuất quân hôm nay, 9 sĩ quan đã trải qua một quá trình rèn luyện đầy nỗ lực, từ các khóa huấn luyện tiền triển khai trong nước do Văn phòng Thường trực tổ chức cho đến những chương trình tập huấn quốc tế chuyên sâu. Không chỉ đạt chuẩn về ngoại ngữ, thể lực, kỹ năng lái xe chuyên dụng hay bắn súng; họ còn phải làm chủ các kỹ năng mềm, từ xử lý tình huống, sinh tồn trong môi trường khó khăn và xung đột đến sử dụng bản đồ, sơ cứu thương và nhận biết bom mìn. Tất cả các sĩ quan đều vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của LHQ.

Thiếu tá Lê Thu Trang chia tay đồng nghiệp lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thường trực cho biết: “Điểm nổi bật của Tổ công tác số 9 là các đồng chí tiếp cận thông tin về GGHB từ khá sớm và mang tinh thần hào hứng, chủ động cao. Đây là tập thể được huấn luyện bài bản, chuyên sâu; có sự tham gia của các đồng chí từng kinh qua thực tế tại Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1. Nhờ đó, các đồng chí đã nắm vững các thử thách về khí hậu, điều kiện sinh hoạt cũng như tính đặc thù của môi trường đa văn hóa tại phái bộ hậu xung đột”.

Chuyến bay lúc đêm muộn ngày 26/8/2026 đã trở nên vô cùng đặc biệt với 9 sĩ quan. Tại sảnh chờ sân bay, đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Thường trực cùng người thân và đồng đội đã có mặt đông đủ để tiễn đoàn. Hành trang của họ đến phái bộ có những giọt nước mắt bịn rịn chia tay của người thân, đồng đội; có lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ Liên hợp quốc trên tay. Sức mạnh từ hậu phương sẽ nối dài, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ Công an mũ nồi xanh tự tin vượt ngàn dặm xa, thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Đại úy Nguyễn Văn Tuấn tạm biệt gia đình trước khi lên đường đến Phái bộ UNMISS, Cộng hoà Nam Sudan.

Lên đường đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Tổ công tác số 9 càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, từ đó quyết tâm cống hiến hết mình vì hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm trong mắt bạn bè năm châu. Điều đó cũng thay cho lời khẳng định và gửi gắm từ Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dành cho Tổ công tác trước giờ xuất quân: "Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GGHB LHQ".

Huyền Châm

TIN LIÊN QUAN




















































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ