'Nội bộ' tranh cãi khi Li Hao hụt giải thủ môn xuất sắc nhất U23 châu Á
Thủ môn Li Hao đã để lại dấu ấn đậm nét trên hành trình đưa U23 Trung Quốc vào tới trận chung kết giải đấu do Ả Rập Xê-út đăng cai.
Thống kê cho thấy thủ thành sinh năm 2004 đã có tổng cộng 33 pha cứu thua – cao nhất giải.

Li Hao hụt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhật khi U23 Trung Quốc thua U23 Nhật Bản 0-4 ở chung kết U23 châu Á 2026.
Trước khi đụng độ U23 Nhật Bản, thủ thành Li Hao giữ sạch lưới 5 trận, với 480 phút anh không thủng bàn nào, kỷ lục ở U23 châu Á.
Tính cả giải, thủ thành Li Hao thi đấu 570 phút qua 6 trận và không phải nguyên nhân chính khiến U23 Trung Quốc thua đậm U23 Nhật Bản. Cụ thể, trong 4 bàn thua, 2 tình huống bóng đổi hướng sau khi chạm hậu vệ, một bàn đến từ phạt đền và một cú dứt điểm hiểm hóc từ đối thủ.
Dù thể hiện xuất sắc nhưng Li Hao không được trao danh hiệu Găng tay vàng, thay vào đó Ban tổ chức U23 châu Á 2026 vinh danh thủ môn Rui Araki của Nhật Bản.
Rui Araki đoạt danh hiệu thủ môn hay nhất khi toàn giải chỉ để thủng lưới một bàn nhưng số lần trổ tài ít hơn nhiều so với đồng nghiệp Li Hao.

HLV U23 Trung Quốc khẳng định “bất công” khi Rui Araki nhận giải thủ môn xuất sắc nhất U23 châu Á 2026.
Phản ứng về quyết định trên, HLV Puche Vicente của U23 Trung Quốc không ngần ngại cho rằng “đó là bất công với Li Hao”.
“Tôi cho rằng Li Hao mới là thủ môn hay nhất giải", HLV Puche nói: "Cậu ấy đã chơi phi thường tại giải U23 châu Á 2026. Lựa chọn của ban tổ chức thật không thể tin nổi".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lý giải việc đánh giá thủ môn chỉ dựa vào danh hiệu tập thể hoặc số bàn thua là thiếu toàn diện. “Li Hao liên tục trở thành điểm tựa giúp chúng tôi tiến sâu. Nếu không có cậu ấy, chúng tôi đã không thể vào chung kết”, HLV Puche nói thêm.
Tuy nhiên, phản ứng từ truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc lại trái ngược với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Chủ đề "Li Hao hụt giải thủ môn xuất sắc" nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng triệu lượt đọc trên trang Sina.
Nhiều bài viết cho rằng màn trình diễn lịch sử của Li Hao đã bị che mờ bởi một trận chung kết có tỷ số đậm, còn U23 Trung Quốc vỡ trận trước sức ép toàn diện của U23 Nhật Bản.
"Sức mạnh của U23 Trung Quốc thật sự kém hơn nhiều so U23 Nhật Bản”, một cổ động viên Trung Quốc lên tiếng: “Tôi thấy, danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất không phải là vấn đề. Chúng ta cần thêm tiền đạo xuất sắc, tiền vệ xuất sắc và hậu vệ xuất sắc nữa”.
Như Yên
1 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước