Những 'rạp chiếu phim' đặc biệt đưa lịch sử đến gần người dân

Bộ phim “Những người viết huyền thoại” được chiếu miễn phí vào tối ngày 19/8, tại Khu đô thị Phú Thứ Park Hill, tổ dân phố Lỗ Sơn, phường Nhị Chiểu
Các địa phương tổ chức chương trình chiếu phim lưu động, sân nhà văn hóa thôn, khu trở thành “rạp chiếu phim” đặc biệt để phục vụ nhân dân trên địa bàn. Không màn hình lớn, ghế nệm như các cụm rạp hiện đại nhưng những buổi chiếu vẫn thu hút đông đảo mọi người đến xem.
Những bộ phim như “Mưa đỏ”, “Đừng đốt”, “Những người viết huyền thoại”, “Mùi cỏ cháy”, “Địa đạo”… lần lượt được đưa về các điểm chiếu, phục vụ người dân trong đó có đông đảo thanh, thiếu niên.
Phường Nhị Chiểu từ tối ngày 17/8, tại sân nhà văn hóa thôn 2 cũ, tổ dân phố Hoành Sơn đông đảo bà con và các cháu học sinh đến xem phim miễn phí “Mưa đỏ”.
Tiếp đến vào các ngày 18/8, tại sân nơi làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức chiếu phim “Đừng đốt”; ngày 19/8, chiếu phim “Những người viết huyền thoại” tại Khu đô thị Phú Thứ Park Hill, tổ dân phố Lỗ Sơn; ngày 20/8, chiếu phim “Mùi cỏ cháy” tại sân nhà văn hóa tổ dân phố Thượng Chiểu; ngày 21/8, chiếu phim “Địa đạo” tại bến xe Minh Tân, tổ dân phố Bích Nhôi.

Những thước phim cách mạng được chiếu tại các "rạp phim" đặc biệt ở nhà văn hóa khu phố ở phường Kinh Môn
Những thước phim giàu cảm xúc đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ; đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và khẳng định giá trị của hòa bình hôm nay.
Tại phường Kinh Môn, Mưa đỏ được trình chiếu tại các tổ dân phố Duẩn Khê, Ngư Uyên và Lưu Thượng 1, mang đến cho người dân một không gian văn hóa ý nghĩa, cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc.
Hoạt động này vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí của người dân, vừa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về những ngày lễ lớn của đất nước.
Tối 25/7 vừa qua, tại nhà văn hóa thôn Trung Thanh Lang, xã An Hưng trở thành một “rạp chiếu phim” đặc biệt, buổi chiếu miễn phí “Mùi cỏ cháy” do tuổi trẻ địa phương tổ chức vẫn thu hút đông đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và người dân.

Nhiều em nhỏ chăm chú theo dõi những bộ phim về đề tài lịch sử, cách mạng tại các buổi chiếu phim lưu động
Tại xã An Trường, nhiều nhà văn hóa thôn cũng được lựa chọn làm điểm chiếu phim. Từ ngày 6-16/8, địa phương tổ chức Tuần lễ chiếu phim cách mạng chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Các bộ phim Biệt động Sài Gòn, Sinh mệnh, Cuộc chia tay mùa hạ, Hoa ban đỏ, Mưa đỏ, Người trở về, Tiếng cồng định mệnh lần lượt được trình chiếu lưu động, miễn phí phục vụ người dân.
Không gian chiếu phim có thể đơn sơ nhưng những câu chuyện được kể trên màn ảnh lại mang sức lay động mạnh mẽ. Lịch sử dân tộc, qua ngôn ngữ điện ảnh, trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với những người trẻ sinh ra trong thời bình.
Mỗi bộ phim, mỗi nhân vật và mỗi câu chuyện lịch sử trở thành một cách kể khác về quá khứ, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về những mất mát, hy sinh và tinh thần chiến đấu của cha ông trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Từ những sân nhà văn hóa, những khoảng sân khu phố hay địa điểm sinh hoạt cộng đồng, các “rạp chiếu phim” đặc biệt đang góp phần đưa điện ảnh cách mạng đến gần đời sống. Đây không chỉ là những buổi xem phim miễn phí mà còn là những cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ những giá trị hòa bình trong thế hệ trẻ.
V. Hùng
5 ngày trước
19 phút trước
56 phút trước
11 phút trước
1 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
18 phút trước
31 phút trước
33 phút trước
34 phút trước