Những 'nhân chứng lịch sử' và ngọn lửa tiếp nối

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có mặt từ sớm để bỏ phiếu
Ngay từ 6h sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 14, Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP.HCM, không khí đã rộn ràng khi các cử tri cao tuổi có mặt từ sớm để thực hiện quyền công dân.
Ông Nguyễn Xuân Cải (71 tuổi, ngụ ấp 20, xã Hóc Môn), một cán bộ hưu trí bày tỏ niềm xúc động khi điểm bầu cử của mình được đón tiếp các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến tham dự. Với ông, lá phiếu lần này mang theo kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu có tài, có đức, đủ sức giải quyết những vấn đề sát sườn của dân sinh.
Gửi gắm niềm tin
Tinh thần trách nhiệm ấy còn được thắp sáng bởi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Văn Tàu (cụ Tư Cang, 98 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) là người từng bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Dù tuổi cao sức yếu, cụ vẫn kiên quyết tự mình đến điểm bỏ phiếu. Hình ảnh người cựu binh già đứng trước hòm phiếu là lời nhắc nhở đắt giá cho thế hệ trẻ về giá trị của độc lập và quyền dân chủ.
Cùng chung nhịp đập đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) cũng có mặt từ rất sớm, tự tay bỏ phiếu với niềm tin mãnh liệt vào sự đổi mới của đất nước. “Vinh dự khi được cầm lá phiếu bầu những người đại diện cho mình trước Quốc hội và HĐND TP.HCM. Đây vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của người dân đối với đất nước”, ông cho hay.
Đặc biệt, sự hiện diện của các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các điểm bỏ phiếu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh quốc gia mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho cử tri. Tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tân Định); nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 26 (phường Phú An); nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Xuân Hòa)... Hình ảnh các vị nguyên lãnh đạo gương mẫu thực hiện quyền cử tri đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần dân chủ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong lòng nhân dân về một nhiệm kỳ mới đầy bứt phá.
Tiếp nối ngọn lửa ấy, hơn 22.000 sinh viên tại Trung tâm Quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đã tạo nên một làn sóng trẻ trung đầy nhiệt huyết. Em Đặng Hữu Phú (sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết về thúc đẩy chuyển đổi số.
Cùng chung niềm tin, em Lê Hồng Vân (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn) mong muốn các đại biểu sẽ thúc đẩy chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và hiện đại hóa chương trình học sát với thực tế. “Em kỳ vọng Quốc hội sẽ có tiếng nói giúp giảm gánh nặng học phí và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho sinh viên khó khăn”, Hồng Vân chia sẻ.
Đặc biệt, để đảm bảo mọi người lao động đều có thể tham gia ngày hội, các doanh nghiệp trên địa bàn phía Nam đã thống nhất không tăng ca, làm thêm giờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân đi bỏ phiếu. Tại các khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai, hàng chục ngàn công nhân trong sắc phục lao động đã tranh thủ đến các điểm bỏ phiếu tạm thời hoặc về địa phương cư trú từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của giai cấp công nhân trong ngày trọng đại.

14 cử tri là các em cóhoàn cảnh đặc biệt, chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, đã lần đầu tiên được tự tay thực hiện quyền cử tri của mình
Đại đoàn kết dân tộc nhân văn trên mọi nẻo đường
Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được khắc họa đậm nét qua sự tham gia của đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân tại các tỉnh thành miền Tây sông nước. Tại phường Chánh Hưng, TP.HCM, ông Ab-Dohalim (58 tuổi, cử tri dân tộc Chăm) chia sẻ: “Mỗi lá phiếu là một lời khẳng định chúng tôi luôn đồng hành cùng vận mệnh đất nước”.
Cùng chung tâm thế ấy, bà Đặng Thị Ma Ry Đam (40 tuổi) gửi gắm khát vọng về những chính sách thiết thực để bảo tồn nghề gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Bà tin rằng các đại biểu sẽ là cầu nối đưa sản phẩm của làng nghề vươn xa, giúp con em người Chăm có thêm sinh kế bền vững ngay trên mảnh đất quê hương mà không làm mai một đi hồn cốt của cha ông.
Ý nghĩa không kém là hình ảnh những thùng phiếu di động được mang đến tận giường bệnh tại Bệnh viện Quân y 175 hay Bệnh viện Từ Dũ. Tại Bệnh viện Quân y 175, ông M.T.S. (76 tuổi, ngụ phường Thuận An), đang điều trị sau phẫu thuật, đã rưng rưng xúc động khi được thực hiện quyền công dân ngay tại giường bệnh.
Trong khi đó, tại Bệnh viện Từ Dũ, không khí lại mang một niềm hy vọng khác biệt. Những sản phụ vừa vượt cạn, dù còn mệt nhưng vẫn rạng rỡ nhận phiếu bầu từ tay cán bộ tổ bầu cử. Những lá phiếu tại đây chính là ước vọng về một tương lai tươi sáng, một môi trường giáo dục và y tế tốt đẹp cho những công dân tí hon vừa mới chào đời.
Khoảnh khắc xúc động khác diễn ra tại Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ), thuộc điểm bầu cử số 2, phường Bến Thành, TP.HCM. Tại đây, 14 cử tri là các em có hoàn cảnh đặc biệt, chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, đã lần đầu tiên được tự tay thực hiện quyền cử tri của mình. Dù mang trên mình những khiếm khuyết về hình thể, nhưng với sự hỗ trợ và động viên tận tình của y bác sĩ, các em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong niềm tự hào. Những lá phiếu đặc biệt này đã khẳng định tính bình đẳng, nhân văn của ngày hội non sông, tiếp thêm nghị lực để các em tự tin hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống.
Một điểm nhấn nhân văn sâu sắc nữa chính là việc bảo đảm quyền công dân cho những cử tri trong hoàn cảnh đặc biệt. Tại Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn), tổ bầu cử riêng biệt đã giúp 1.081 học viên thực hiện quyền bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc và trật tự. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ quản lý, mỗi học viên khi cầm lá phiếu trên tay đều cảm nhận rõ sự tôn trọng và tính bình đẳng mà xã hội dành cho mình.
Đối với họ, đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật, mà còn là một liệu pháp tinh thần quý giá, khơi dậy lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm cá nhân. Đại diện cơ sở chia sẻ rằng, việc tạo điều kiện cho học viên tham gia bầu cử đã tiếp thêm động lực để họ nỗ lực rèn luyện, sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích. Những lá phiếu gửi đi từ nơi đây mang theo khát vọng về sự bao dung và một tương lai tươi sáng hơn sau những vấp ngã của quá khứ.
Sự đồng lòng này lan tỏa đến tận xã Đất Mũi (Cà Mau), nơi người dân hăng hái dùng xuồng máy len lỏi qua các kênh rạch để đến điểm bỏ phiếu. Đặc biệt, tại khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi (Cà Mau), vùng đất cực Nam thiêng liêng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã dự khai mạc và thực hiện quyền cử tri. Toàn tỉnh Cà Mau có 1,8 triệu cử tri đi bầu tại 1.604 khu vực, bầu chọn 13 đại biểu Quốc hội và 73 đại biểu HĐND cấp tỉnh. Bà con vùng Đất Mũi đều chung niềm tin chọn người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Ở vùng biên giới Tây Ninh, cử tri các xã giáp biên đã sắp xếp thời gian đi bầu đông đủ giữa mùa gặt, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đại đoàn kết. Tây Ninh có khoảng 2,3 triệu cử tri đi bầu tại 1.664 khu vực bỏ phiếu để chọn ra 15 đại biểu Quốc hội và 81 đại biểu HĐND tỉnh. Không khí diễn ra trang nghiêm, trật tự và phấn khởi. Tại Đồng Tháp, hơn 3 triệu cử tri cũng rộn ràng đến hơn 2.000 điểm bỏ phiếu. Tại khu vực số 16 (phường Cao Lãnh), Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.
Từ những “nhân chứng lịch sử” từng chứng kiến ngày đầu của nền dân chủ, đến lớp cử tri trẻ mang trong mình khát vọng đổi mới, mỗi lá phiếu ngày 15.3 đều góp phần thắp lên ngọn lửa trách nhiệm và niềm tin vào tương lai đất nước.
Trên khắp mọi miền Tổ quốc, tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhân văn đã hòa quyện trong Ngày hội non sông. Những lá phiếu hôm nay vừa lựa chọn những người đại diện cho nhân dân, vừa gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động, đổi mới và phát triển bền vững, tiếp tục viết nên chặng đường vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.
NHÓM PHÓNG VIÊN
8 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
30 phút trước
38 phút trước
45 phút trước
49 phút trước
52 phút trước
2 giờ trước
Vừa xong
1 phút trước
18 phút trước
19 phút trước
21 phút trước
29 phút trước