🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Những người thức cho dân ngủ ngon

1 giờ trước
Khi màn đêm buông xuống, người người chìm trong giấc ngủ, những thành viên của 'Biệt đội Trinh sát 0 giờ' thuộc Công an xã Lục Nam (Bắc Ninh) lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ. Các anh không quản ngại đêm khuya, sương lạnh, tuần tra từng ngõ xóm, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên cho Nhân dân.

Xã Lục Nam hình thành từ việc sáp nhập địa giới hành chính của 5 xã, thị trấn cũ gồm: Đồi Ngô, Phương Sơn, Chu Điện, Cương Sơn và Tiên Nha. Các loại hình kinh doanh, dịch vụ ban đêm phát triển nhanh trong khi địa bàn rộng, dân cư đông. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tại xã đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cần có giải pháp mới, phù hợp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.

"Biệt đội Trinh sát 0 giờ" bắt đầu ca tuần tra đêm.

Từ thực tiễn ấy, “Biệt đội Trinh sát 0 giờ” chính thức được thành lập vào ngày 20/10, hoạt động từ 0 giờ đến 3 giờ hằng ngày với mục tiêu phát hiện, kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã cho biết: “Với trăn trở không để trống địa bàn và giúp người dân cảm nhận sự an toàn khi có sự hiện diện của lực lượng công an bất kể ngày đêm, chúng tôi xác định cần có một đội quân cơ động, tinh nhuệ, sẵn sàng ứng trực gác cho dân ngủ. Vì vậy, Biệt đội ra đời nhằm chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ngay từ sớm, từ xa, không để phát sinh phức tạp”. Được biết, mỗi buổi tuần tra của Biệt đội có 10 đồng chí (6 đồng chí công an chính quy, 4 đồng chí thuộc Tổ bảo vệ an ninh, trật tự các thôn). Khi làm nhiệm vụ, các anh mặc áo giáp, mang theo đầy đủ công cụ hỗ trợ theo quy định, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Các đồng chí Trưởng và Phó trưởng Công an xã luân phiên làm tổ trưởng với tinh thần đi đầu, nêu gương... tạo động lực khích lệ cán bộ, chiến sĩ.

Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, "Biệt đội Trinh sát 0 giờ" đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các anh càng thêm tin tưởng, tự hào khi được góp sức vì việc chung. Anh Đào Văn Hiệp, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Phương Lạn 1, xã Lục Nam chia sẻ: “Xác định đã tham gia thì không quản giờ giấc, nhận lệnh là chúng tôi sẵn sàng. Tôi thêm tự hào công việc mình đang làm, dù chỉ góp một phần nhỏ nhưng cũng giúp giữ bình yên cho thôn xóm”.

Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, “Biệt đội Trinh sát 0 giờ” đã liên tiếp lập chiến công, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đơn cử, rạng sáng 22/10, qua tuần tra, tổ công tác phát hiện tại quán trà Hải Vân (thôn Phương Lạn 2) do Trương Phan Tuấn H (sinh năm 2000) làm chủ có biểu hiện tụ tập, nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa, chủ quán không chấp hành, cố thủ bên trong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác buộc đối tượng mở cửa, phát hiện 6 người đang sử dụng ma túy. Tổ công tác lập biên bản, thu giữ tang vật, làm rõ thêm 7 đối tượng khác tham gia sử dụng ma túy trước đó. Tiếp đó, sáng 31/10, Biệt đội tiếp tục phối hợp quần chúng nhân dân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1988), trú tại xã Bảo Đài về hành vi trộm cắp dây điện chiếu sáng tại nhà văn hóa thôn Bình Minh. Vụ việc đã được xác minh, xử lý theo quy định.

Có thể khẳng định, dù mới đi vào hoạt động nhưng “Biệt đội Trinh sát 0 giờ” đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên trang fanpage của Công an xã, nhiều người dân gửi lời động viên, bình luận đầy xúc động như: “Biệt đội thức cho dân ngủ, lực lượng Công an xã Lục Nam tuyệt vời”, “Cảm ơn các anh chiến sĩ công an”, “Mong địa phương chúng tôi cũng có một Biệt đội như vậy”…

Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lục Nam nói: “Từ khi "Biệt đội Trinh sát 0 giờ" đi vào hoạt động, tình hình an ninh, trật tự ở địa phương chuyển biến rõ rệt. Ban đêm, bà con yên tâm ngủ ngon hơn, thanh niên tụ tập khuya giảm hẳn. Người dân chúng tôi rất ủng hộ mô hình này và luôn sẵn sàng phối hợp khi lực lượng công an cần”.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ