Những ngôi nhà kiên cố trơ khung thép sau lũ quét ở Mường Than
Đến 9h ngày 21/7, xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Thống kê cho thấy, trận lũ quét đã khiến 6 người tử vong, hai người mất tích và 8 người bị thương.
Có mặt tại khu dân cư đội 11, gần bản Chít trên quốc lộ 32, PV Báo Xây dựng ghi nhận khung cảnh ngổn ngang sau lũ. Bùn đất phủ dày khắp mặt đường, nhiều cây xanh bị bật gốc, cột điện đổ gãy.
Dưới áp lực dòng chảy của lũ quét, thác nước chứa đất đá có sức ép khổng lồ xé nát các mảng tường gạch, bê tông, trơ lại một phần sắt thép.
Ông Hà Quang Minh, người dân sống gần khu vực xảy ra lũ quét cho biết chưa từng chứng kiến trận thiên tai nào có sức tàn phá lớn như vậy. “Chỉ trong thời gian rất ngắn, nước cùng đất đá từ trên núi đổ xuống rất mạnh. Khi quay lại, nhiều căn nhà trong xóm đã bị hư hỏng, có nhà chỉ còn vài mảng tường đứng lại. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng bàng hoàng”, ông Minh nói.
Không chỉ các căn nhà cấp 4 bị phá hủy, nhiều ngôi nhà bê tông cao 2 - 3 tầng cũng không chống chịu nổi sức tàn phá của dòng lũ. Có nhà bị đất đá đâm xuyên qua tầng một, tường vỡ toác, cửa cuốn biến dạng, đồ đạc bên trong bị vùi lấp dưới bùn đất.
Sườn núi phía trên khu dân cư xuất hiện nhiều vết sạt lở lớn kéo dài. Đất đá từ các điểm sạt theo dòng nước tràn xuống, tạo nên lớp bùn dày cùng hàng loạt khối đá hộc nằm ngổn ngang dọc quốc lộ 32.
Hà Thắng
Anh Đức
35 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
44 phút trước
15 phút trước
42 phút trước
5 phút trước
15 phút trước
41 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước