🔍
Chuyên mục: Xã hội

Những 'ngân hàng máu sống' vì cộng đồng

8 giờ trước
Những thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai - những 'ngân hàng máu sống' luôn trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần một cuộc gọi hay tin nhắn khẩn cấp là lập tức lên đường. Họ là cán bộ, công nhân, giáo viên, sinh viên, người lao động tự do… nhưng cùng chung một nghĩa cử cao đẹp: hiến máu cứu người.

Chị Vũ Phương Hoa, phường Lào Cai từng nhiều lần đi hiến máu cấp cứu tại các bệnh viện.

Đã từng tham gia hiến máu cấp cứu nhiều lần, nhưng lần đi hiến máu vào lúc 23 giờ, ngày 29 Tết Ất Tỵ khiến chị Vũ Phương Hoa, phường Lào Cai (sinh năm 1977, làm nghề tự do) nhớ mãi.

Thời điểm đó, khi vừa dọn dẹp xong nhà cửa đón Tết, chuẩn bị đi ngủ thì chị nhận được thông báo từ bệnh viện về một ca bệnh cần máu gấp.

Không chần chừ, chị khoác áo, gọi thêm một người bạn cùng nhóm máu và lập tức lên đường. Hiến máu xong, cũng là lúc đồng hồ điểm 0 giờ ngày 30 Tết.

“Trên đường về, cả con đường rộng chỉ có hai chị em, trời lạnh nhưng tôi thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng vì mình vừa góp phần cứu sống một người” - chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa và những người bạn luôn cảm thấy hạnh phúc vì được hiến máu cứu người.

Chị Hoa mang nhóm máu O - nhóm máu mà mọi người hay gọi là “tốt bụng” vì có thể cho nhiều người nhưng chị lại thuộc nhóm Orh - một trong những nhóm máu hiếm nhất. Người mang nhóm máu này có thể cho được nhiều nhóm máu khác, nhưng lại chỉ nhận được từ một nhóm vô cùng ít ỏi.

Từ khi tham gia CLB Hiến máu dự bị tỉnh, chị Phương đã có 15 lần hiến máu, trong đó trên 10 lần là hiến máu cấp cứu. Công việc kinh doanh bận rộn, nhưng chỉ cần nhận được thông tin từ các bệnh viện, dù là nửa đêm hay đang dở việc nhà, chị đều sẵn sàng lên đường. Với chị, “mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống cho người khác”.

CLB Hiến máu dự bị tỉnh quy tụ hàng trăm con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Họ kết nối với nhau qua mạng xã hội, luôn trong trạng thái sẵn sàng cho máu. Chỉ cần một tin nhắn khẩn cấp, dù đang làm việc, đang ăn cơm hay giữa đêm khuya, họ lập tức lên đường.

Chị Đỗ Thị Kiều Liên - Chủ nhiệm CLB đã có 15 năm tham gia hiến máu với 25 lần hiến máu tình nguyện, trong đó một nửa số lần là hiến máu cấp cứu. Theo chị Liên, mỗi khi có bệnh nhân cần máu, Ban Chủ nhiệm lập tức rà soát nhóm máu phù hợp, liên hệ và điều phối người hiến.

“Có những ca bệnh nguy kịch, chỉ trong thời gian rất ngắn, các thành viên đã kịp thời có mặt để hiến máu, góp phần cứu sống bệnh nhân. Chúng tôi hạnh phúc vì điều đó” - chị Liên chia sẻ.

Các thành viên CLB Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh, cũng như các đợt hiến máu đột xuất.

Năm 2013, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập CLB nhóm máu hiếm với 25 thành viên. Đến tháng 5/2018, CLB được kiện toàn và đổi tên thành CLB Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai, mở rộng lên 75 thành viên.

Đến nay, CLB đã phát triển lên 336 thành viên, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác hiến máu khẩn cấp của tỉnh.

Hoạt động của CLB không chỉ dừng lại ở việc tham gia các chương trình hiến máu theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh, mà còn tích cực trong các đợt hiến máu đột xuất.

Các thành viên thường xuyên phối hợp tham gia những chương trình do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, đồng thời luôn có mặt khi các bệnh viện cần nguồn máu khẩn cấp. Cùng với đó, các thành viên CLB còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, mở rộng mạng lưới những người sẵn sàng hiến máu trong cộng đồng.

Những thành viên của CLB Hiến máu dự bị tỉnh vẫn ngày ngày âm thầm nối dài sự sống cho cộng đồng. Mỗi giọt máu họ cho đi không chỉ là sự sống được giữ lại, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và lan tỏa tình người trong cộng đồng.

Hoàng Thương

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ